Quốc gia nhỏ thứ 3 thế giới bất ngờ đổi tên sau gần 60 năm
Đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương chính thức đổi tên thành Cộng hòa Naoero, khôi phục tên gọi truyền thống trong ngôn ngữ bản địa nhằm phản ánh đúng hơn bản sắc văn hóa và di sản dân tộc.
Ngày 4/8, Tổng thống David Adeang cho biết quyết định đổi tên được thông qua sau khi Quốc hội phê chuẩn đề xuất sửa đổi Hiến pháp do ông trình lên từ tháng 1. Dự luật đã vượt qua hai vòng bỏ phiếu theo quy định.
Phát biểu khi đề xuất được thông qua, ông Adeang nhấn mạnh việc đổi tên nhằm "tôn vinh một cách trung thực hơn di sản, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc" của đất nước.

Trước đây, tên gọi truyền thống Naoero ít được sử dụng trên trường quốc tế do cách phát âm và đánh vần tương đối khó, trong khi Nauru trở thành tên gọi phổ biến trong nhiều thập kỷ. Sau khi đổi tên, mã quốc gia cũng được điều chỉnh từ NRU sang NRO. Đồng thời, tên gọi người dân bằng tiếng Anh sẽ chuyển từ Nauruan sang dei-Naoero.
Với khoảng 12.000 dân, Naoero hiện là quốc gia có dân số nhỏ thứ ba thế giới, chỉ đứng trên Tuvalu và Vatican. Đảo quốc này từng là thuộc địa của Đức, sau đó do Australia quản lý trước khi giành độc lập vào năm 1968.
Trong thập niên 1970, việc khai thác phốt phát từng giúp Naoero trở thành một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khi nguồn tài nguyên cạn kiệt, nền kinh tế nhanh chóng suy yếu và rơi vào khủng hoảng trong những năm 1990.
Hiện nay, quốc đảo này là một trong những nơi chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng. Chính phủ đang triển khai chương trình cấp quốc tịch có thu phí để thu hút nguồn vốn quốc tế, qua đó tài trợ cho kế hoạch di dời người dân và xây dựng hạ tầng tại các khu vực an toàn hơn.
Theo Tổng thống Adeang, việc khôi phục tên gọi Cộng hòa Naoero không chỉ là thay đổi về mặt hành chính mà còn đánh dấu "sự khởi đầu của niềm tự hào dân tộc được khôi phục".