'Thần đồng' 2 tuổi biết đọc hàng trăm bài thơ, 13 tuổi vào đại học: Cuộc đời sa ngã chỉ vì ham 1 thứ, suýt đánh mất đam mê

22-04-2024 11:19|Họa Mi

Cuộc sống của "thần đồng" Trung Quốc 13 tuổi đã học đại học nhưng sau này sa ngã khiến nhiều người tiếc nuối.

Thần đồng 2 tuổi đã đọc thơ vanh vách, học đại học ở tuổi 13

Không phải ai được mệnh danh là thần đồng cũng có cuộc sống đủ đầy, viên mãn và thành công trong tương lai. Chàng trai tên Liêu Uy, sinh năm 1996 là một trong những người đánh mất đam mê, tương lai của mình chỉ vì mắc sai lầm không đáng có.

Từ nhỏ, Liêu Uy đã khẳng định tố chất hơn người nhờ khả năng nhận thức tốt. Dù sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó ở Trung Quốc nhưng điều ấy cũng không thể cản nỗ lực học hành của Liêu Uy. Điều kiện học hành không thực sự tốt nhưng chàng trai sinh năm 1996 vẫn là thần đồng chăm chỉ, xuất chúng trong cảm nhận của nhiều người.

than-dong-13-tuoi-do-dai-hoc-tuot-doc-thanh-nguoi-thuong-vi-me-game-01-23101206-1711634250687-1711634251753286747855-1711635036544-1711635036729524003234_11zon

Thần đồng Trung Quốc gây chú ý vì năng lực siêu phàm từ khi còn nhỏ. Ảnh: Internet

ố chất của Liêu Uy bộc lộ khi chàng trai này biết đọc thơ từ hồi mới 2 tuổi. Điều đáng nói là chàng trai này có thể học thuộc hàng trăm bài thơ khác nhau và đọc vanh vách không chút vấp váp. Lớn lên, Liêu Uy luôn đạt thành tích cao trong học tập. Khi đến lớp, Liêu Uy có nhận thức hơn hẳn các bạn đồng trang lứa nên giáo viên thường phải dạy vượt giáo trình. Thậm chí, bố mẹ của thần đồng này còn phải gặp mặt và họp bàn với giáo viên việc cho con học vượt lớp vì năng lực của Liêu Uy tốt hơn các bạn.

Khi học vượt, Liêu Uy càng khiến bố mẹ và các thầy cô trầm trồ vì khả năng nhận thức của mình. Anh thậm chí còn hoàn thành chương trình học tiểu học chỉ trong 2 năm rưỡi, tới khi 12 tuổi đã học xong kiến thức của bậc THPT.

than-dong-13-tuoi-do-dai-hoc-tuot-doc-thanh-nguoi-thuong-vi-me-game-02-23135618-1711634252915-17116342530751397869495-1711635038404-171163503862033072911_11zon

Liêu Uy là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô trong nhiều năm liền. Ảnh: Internet

13 tuổi, Liêu Uy chính thức bước vào đại học trong sự hãnh diện của bố mẹ và các thầy cô. Năm 2009, Liêu Uy chính thức trở thành thí sinh của cuộc thi đại học cam go hàng đầu thế giới mang tên Gaogkao. Dù kỳ thi khốc liệt nhưng thần đồng Trung Quốc đã đạt 563/700 điểm. Nhờ kết quả ấy, anh nhận được rất nhiều lời mời nhập học từ các trường danh tiếng trên cả nước. Tuy nhiên, cuối cùng anh chọn theo học tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Cuộc sống đi vào bế tắc chỉ vì mê game

Tuy nhiên, vì nhà quá nghèo, trường học lại ở Bắc Kinh, Liêu Uy ngậm ngùi vì có khả năng không thể theo học đại học. Đúng lúc ấy, thần đồng ở vùng quê nghèo Trung Quốc lại bất ngờ nhận được sự giúp đỡ của 1 công ty. Biết danh tiếng của Liêu Uy nên họ quyết định tài trợ học phí, lại đảm bảo cho thần đồng có 1 vị trí xứng đáng trong tập đoàn của họ.

Từ ngày nhập học, Liêu Uy luôn quyết tâm học hành, tập trung cao độ trong mọi bài giảng. Anh đặt quyết tâm sẽ lấy bằng Tiến sĩ sau 6 năm theo học ngôi trường này. Tuy nhiên, nếp sống trên thành phố và cách giảng dạy của các thầy cô đều rất xa lạ với thần đồng 13 tuổi này. Hơn nữa, kiến thức của Liêu Uy có thể ở trình độ đại học nhưng suy nghĩ, cách hành xử của anh lại là của cậu nhóc 13 tuổi. Bởi vậy, Liêu Uy khó thích nghi với cuộc sống ở thành phố. Dần dần, năng lực của thần đồng Trung Quốc trở nên sa sút. Anh cũng không còn tập trung học hành như trước mà luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, chán chường khi nghĩ tới việc học.

than-dong-13-tuoi-do-dai-hoc-tuot-doc-thanh-nguoi-thuong-vi-me-game-03-23211425-1711634253837-1711634254054228889805-1711635040404-1711635040590778872381_11zon

Dù cơ cơ hội rất lớn nhưng Liêu Uy dần đánh mất hết vì sa ngã vào game. Ảnh: Internet

Liêu Uy dần trở nên xa cách với các bạn cùng học và thầy cô. Trong giờ học, thậm chí chàng trai này còn gây mất trật tự khiến thầy cô và các bạn đều khó chịu. Chán cuộc sống trên thành phố, Liêu Uy quyết định "vùi đầu" vào thế giới ảo. Anh bắt đầu tìm hiểu về các trò chơi khác nhau và bị lạm dụng chúng. Anh còn trở thành vị khách quen mặt tại quán game gần nơi sống.

Thần đồng Trung Quốc thường xuyên chơi game tới tận sáng mới về nhà. Anh không còn thiết tha việc đến lớp hay chú tâm học hành, mặc kệ tương lai của mình đi đâu về đâu. Tới cuối năm nhất, ai nấy đều sốc nặng khi thần đồng năm nào nay nợ 14 môn trong khi tổng số môn của cả năm học chỉ có 16.

Nhận thấy những tín hiệu bất ổn từ phía Liêu Uy, công ty tài trợ học phí cho anh bất ngờ thay đổi quyết định. Liêu Uy không còn nhận được sự ưu ái từ công ty này chỉ vì mải mê chơi game, quên đi mất những mục tiêu mình đã đặt ra.

Kịp nhận thức đúng và làm lại cuộc đời

Cuộc đời Liêu Uy dần mất đi những hoài bão kể từ lúc này. Đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học, chàng trai được mệnh danh là thần đồng đã dành thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về những gì mình làm. Cuối cùng, anh quyết định gặp Hiệu trưởng trường để nói ra hết những vấn đề mình đang gặp phải. Liêu Uy cũng thừa nhận lỗi lầm của mình trong thời gian qua và hứa hẹn sẽ sửa đổi để theo đuổi đam mê của mình.

Kể từ đó trở đi, Liêu Uy tự nhìn nhận lại bản thân và quyết định thay đổi. Anh không muốn phụ lòng tin tưởng của thầy Hiệu trưởng, cũng không muốn tự vứt bỏ cuộc đời mình. Vì thế, chàng trai sinh năm 1996 bắt đầu tập trung học tập trở lại.

Liêu Uy được nhà trường tạo điều kiện và chuyển sang học tại khoa Kỹ thuật thông tin điện tử. Dù học lại từ năm nhất, lại toàn bạn mới nhưng Liêu Uy không cảm thấy bỡ ngỡ. Ngược lại, vì tuổi của Liêu Uy và những người bạn này tương tự nhau nên anh dễ bắt chuyện và hòa nhập hơn. Liêu Uy bắt đầu lại từ đầu, đi từ những bài học cơ bản nhất. Vào năm 2015, Liêu Uy chính thức hoàn thành chương trình học đại học và nhận bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, anh không dừng lại ở đó mà còn quyết định học thêm thạc sĩ, sau đó là tiến sĩ.

Câu chuyện học hành của Liêu Uy chính là bài học lớn nhất trong cuộc đời anh. Từ 1 thần đồng, anh dần đánh mất hào quang của mình, trở thành người gây nên nỗi thất vọng cho cha mẹ, thầy cô. Tuy nhiên, Liêu Uy vẫn có bản lĩnh làm lại từ đầu để tránh đánh mất cả tương lai và phó mặc cuộc đời mình cho sự tồi tệ. Từ lúc đó, Liêu Uy không còn nhận mình là thần đồng, anh chỉ đơn giản là 1 người bình thường, cần tiếp tục học hành và nỗ lực mà thôi.

>> 'Thần đồng' 11 tuổi đã đỗ Đại học, 15 tuổi được kỳ vọng nhận giải Nobel nhưng bị trục xuất về nước, sự nghiệp 'tan tành' vì 1 lý do: Muốn thành công, thứ này quan trọng hơn năng lực

Bi kịch của thần đồng lịch sử được cả quốc gia kỳ vọng: Ra đi ở tuổi 18, bức thư tuyệt mệnh gây bàng hoàng

Thần đồng 12 tuổi đã đỗ đại học, trở thành Tiến sĩ ở tuổi 19, là hội viên của tổ chức dành cho những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới

Thần đồng được mời vào cung để dạy học cho con vua, 17 tuổi đỗ Bảng nhãn, được mệnh danh 'ông tổ của nền sử học Việt Nam'

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/than-dong-2-tuoi-biet-doc-hang-tram-bai-tho-13-tuoi-vao-dai-hoc-cuoc-doi-sa-nga-chi-vi-ham-1-thu-suyt-danh-mat-dam-me-d121024.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
'Thần đồng' 2 tuổi biết đọc hàng trăm bài thơ, 13 tuổi vào đại học: Cuộc đời sa ngã chỉ vì ham 1 thứ, suýt đánh mất đam mê
POWERED BY ONECMS & INTECH