U90 không bằng Đại học vẫn sở hữu hơn 19 tỷ đồng: 'Tôi thật sự không biết tiêu tiền vào việc gì'
Không có chiến lược đầu tư hay kế hoạch nghỉ hưu bài bản, ông Rich Colorado vẫn tích lũy được tài sản nhờ lối sống tiết kiệm và quản lý chi tiêu hợp lý.
Rich Colorado, 87 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2002 mà không có bất kỳ kế hoạch tài chính cụ thể nào. Ông không đầu tư cổ phiếu, không mua bất động sản thứ hai, không đi du lịch xa xỉ – nhưng hiện tại, ông đang sở hữu khối tài sản hơn 1,3 triệu USD. Bí quyết của ông? Sống giản dị, giữ sức khỏe và luôn bận rộn.
“Tôi chẳng đầu tư vào cổ phiếu bao giờ. Tôi chỉ đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi (CDs), lãi suất tầm 4–5%. Tiền cứ thế tăng lên mà tôi gần như không phải làm gì”, ông Rich Colorado, hiện sống tại California, chia sẻ. Hiện tại, ông Colorado có khoảng 750.000 USD tiền mặt (hơn 19 tỷ đồng) và một ngôi nhà trị giá 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) – ngôi nhà ông mua từ năm 1969 với giá chỉ 18.200 USD.
Ông Colorado chuyển đến Mỹ từ El Salvador năm 1946, không học Đại học và bắt đầu làm việc tại một trung tâm bowling vào năm 1958. Sau 17 năm, nơi làm việc đóng cửa vì không nộp thuế, buộc ông chuyển sang nghề khác. Nhờ hiểu biết về kỹ thuật và tính tỉ mỉ, ông trở thành kỹ thuật viên cân điện tử và gắn bó với công việc đó 27 năm cho đến ngày nghỉ hưu.

Ông nghỉ hưu đúng ngày sinh nhật lần thứ 65, sau khi cấp trên thông báo công việc của ông không còn cần thiết nữa do máy móc ít hư hỏng hơn.
Dù đã nghỉ hưu hơn hai thập kỷ, ông Colorado vẫn giữ thói quen bowling ba lần mỗi tuần, dạy cờ vua miễn phí tại thư viện thành phố và thường xuyên tham gia các lớp học dành cho người cao tuổi tại trường Đại học cộng đồng – từ HTML, guitar đến viết lách và điện ảnh.
"Tôi vẫn khỏe mạnh vì tôi không hút thuốc, không uống rượu, và luôn vận động”, ông nói. Ông từng dạy bóng đá suốt 27 năm và có bằng huấn luyện cấp quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Mỹ.
Dù sống giản dị, ông cũng từng phải đối mặt với nỗi đau cá nhân: Vợ ông – người đã gắn bó với ông suốt 41 năm và làm việc trong hệ thống trường học Santa Rosa – đã mất vì chứng sa sút trí tuệ. “Tôi ở bên bà ấy đến hơi thở cuối cùng”, ông chia sẻ.
Tiền bạc không phải là nỗi lo
Không có chiến lược đầu tư hay kế hoạch nghỉ hưu bài bản, ông Colorado vẫn tích lũy được tài sản nhờ lối sống tiết kiệm và quản lý chi tiêu hợp lý. Ông từng dùng tem phiếu thực phẩm để nuôi bốn người con và không chi tiền cho Đại học – vì con cái ông tự lập tài chính.
“Người ta cứ nói phải có bao nhiêu tiền mới được nghỉ hưu. Tôi không biết con số đó là bao nhiêu, nhưng tôi sống ổn với những gì mình có. Tôi chưa bao giờ đụng đến số tiền tích lũy”, ông nói.

Thậm chí, ban đầu ông còn không biết mình có tài khoản hưu trí IRA hay 401(k) cho đến khi công ty thông báo. Sau đó, ông bắt đầu đóng góp 15% lương vào quỹ này.
Hiện tại, ông Colorado đã lập một quỹ tín thác để chia tài sản cho bảy người cháu của mình. “Tôi đang điều chỉnh lại để việc phân chia sau này được suôn sẻ, không ai phải tranh cãi”, ông chia sẻ. Ông cũng dự định để lại 150.000 USD cho mỗi người con và mong rằng một thành viên trong gia đình sẽ tiếp tục sống trong căn nhà của ông, vì thuế nhà chỉ còn 600 USD mỗi năm – mức rất thấp so với mặt bằng chung.
“Tôi thật sự không biết phải tiêu tiền vào việc gì. Giờ tôi chỉ biết mình có nhiều hơn cần dùng và tôi bắt đầu tặng mỗi đứa cháu 5.000 USD”, ông nói thêm.
Tham khảo BI
EU tung đòn chưa từng có: Tài sản đóng băng của Nga sẽ ‘đổi chủ’?
Nhà đầu tư Trung Quốc tháo chạy khỏi tài sản Mỹ, chuyện gì xảy ra?