Warren Buffett ở tuổi 94: ‘Tôi không sinh ra để ngồi nhà xem truyền hình’
Ở tuổi 94, Warren Buffett tuyên bố rời ghế CEO nhưng không nghỉ hưu theo lối cũ — ông vẫn đến văn phòng, đọc báo cáo và dõi theo thị trường mỗi ngày.
Dù chuẩn bị rời ghế CEO Berkshire Hathaway sau gần sáu thập kỷ, Warren Buffett vẫn sẽ không rút lui khỏi thế giới tài chính. Thay vì nghỉ ngơi an nhàn, nhà đầu tư huyền thoại chọn tiếp tục làm điều ông yêu thích: phân tích thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và giữ vai trò “cánh tay tinh thần” của Berkshire.
Ở tuổi 94, Warren Buffett – Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway – đang chuẩn bị bước vào chương mới trong sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng với ông, “nghỉ hưu” không đồng nghĩa với rời xa công việc.
“Tôi sẽ không ngồi ở nhà và xem phim truyền hình đâu”, Buffett chia sẻ với The Wall Street Journal. “Tôi vẫn quan tâm đến những điều như trước giờ”.
Với Buffett, nghỉ hưu chỉ là một sự điều chỉnh chức danh, không phải từ bỏ vai trò hay đam mê. Dù không còn là CEO, ông vẫn sẽ giữ văn phòng tại trụ sở Berkshire ở Omaha – như một biểu tượng tinh thần và người “gác cổng” trong những thời điểm thị trường biến động.
Việc Buffett rút lui khỏi vai trò CEO đã được giới đầu tư toàn cầu chờ đợi từ lâu – một viễn cảnh “biết chắc sẽ đến” nhưng chưa bao giờ được ông xác nhận chính thức. Mãi đến Đại hội cổ đông thường niên ngày 3/5 vừa qua, ông mới lần đầu tuyên bố kế hoạch chuyển giao quyền lực vào cuối năm nay.
“Tôi quyết định sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO miễn là còn hữu ích hơn bất kỳ ai khác”, Buffett nói. “Và tôi cũng bất ngờ vì điều đó kéo dài lâu đến vậy”.
Tuy nhiên, thời gian – như với bất kỳ ai – cuối cùng cũng buộc “Nhà hiền triết xứ Omaha” phải nhìn lại. Sự so sánh giữa ông và người kế nhiệm, Greg Abel, là điều khiến ông có quyết định dứt khoát.
![]() |
Dù chuẩn bị rời ghế CEO Berkshire Hathaway sau gần sáu thập kỷ, Warren Buffett vẫn sẽ không rút lui khỏi thế giới tài chính. |
Greg Abel – Phó chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm của Berkshire – được Buffett chọn làm người kế nhiệm từ năm 2021. Trong mắt Buffett, sự khác biệt ngày càng rõ giữa hiệu suất làm việc của ông và Abel.
“Sự khác biệt về mức năng lượng và hiệu quả trong một ngày làm việc 10 tiếng của cậu ấy so với tôi… ngày càng rõ rệt”, ông thẳng thắn chia sẻ.
Dù đã cao tuổi và thừa nhận có những lúc quên trước quên sau, Buffett khẳng định bản năng đầu tư của mình vẫn còn nguyên vẹn – đặc biệt trong những giai đoạn thị trường hỗn loạn.
“Tôi sẽ vẫn hữu ích nếu thị trường hoảng loạn. Vì tôi không sợ khi giá cổ phiếu lao dốc – và đó không phải là vấn đề tuổi tác”.
Buffett không đơn độc trong xu hướng “nghỉ hưu linh hoạt” của các nhà sáng lập kỳ cựu. Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy số người trên 75 tuổi vẫn làm việc – đặc biệt ở các vị trí lãnh đạo – đang tăng nhanh.
Tỷ phú Bill Gates từng nói: “Bạn tôi – Warren Buffett – vẫn đi làm sáu ngày một tuần. Tôi chỉ hy vọng sức khỏe cho phép mình làm được như vậy”. Jim Sinegal, đồng sáng lập Costco, dù nghỉ từ năm 2012 nhưng vẫn đến văn phòng mỗi thứ Ba, gọi công việc là “niềm vui chứ không phải gánh nặng”.
Buffett từ lâu đã nhấn mạnh rằng sự hài lòng trong công việc là phần thưởng lớn hơn cả tiền bạc. Trong thư gửi cổ đông năm 2022, ông viết: “Một người hạnh phúc sống lâu hơn kẻ suốt ngày làm việc mình không yêu thích”.
Đối với Buffett, hạnh phúc ấy vẫn đang hiện hữu tại Omaha – nơi ông sẽ tiếp tục đọc báo cáo tài chính, dõi theo thị trường và đóng vai trò định hướng chiến lược cho Berkshire, dù không còn mang danh CEO.
“Tôi sẽ vẫn ở đây, không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi thực sự thích nó”.