Bắt Phạm Thị Ơn, 71 tuổi
Phạm Thị Ơn cùng đồng phạm đã bán chiếc iPhone 11 Pro Max với giá 700.000 đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 15/9, Công an xã Tam Đa đã tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) về việc, trong khi đi lễ tại Đền Phấn Động (thôn Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh), chị đã bị kẻ gian trộm mất chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng tiền đặt lễ.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét và nhanh chóng điều tra, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thị Ơn (sinh năm 1955, trú tại tại thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1958, trú tại khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Cả hai đối tượng này không có nghề nghiệp, không nơi ở cố định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.
Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận, sáng 12/9, biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội sẽ có đông người dân đến cúng lễ nên Phạm Thị Ơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản rồi rủ Nhung tham gia. Cả hai thống nhất cùng quan sát, tìm người sơ hở rồi lợi dụng khu vực đông người, Ơn sẽ áp sát lấy trộm tài sản sau đó chuyển cho Nhung cất giấu và mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, hai đối tượng đi xe bus và xe ôm từ Hà Nội về Đền Phấn Động. Đến 8h30, phát hiện chị Nguyễn Thị Huệ đang bê đồ cúng lễ tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, mang theo túi xách không kéo khóa làm lộ chiếc điện thoại iPhone màu hồng.
Lúc này, Ơn đã ra hiệu cho Nhung bám theo hỗ trợ. Lợi dụng lúc chị Huệ đang đặt lễ vào bàn thờ Lầu Cậu, Ơn áp sát từ phía sau, thò tay móc chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi đưa cho Nhung cất vào túi nilon đen bên người.
Nhận thấy trong túi xách vẫn còn tiền, Ơn tiếp tục lấy toàn bộ số tiền mặt còn lại trong túi rồi cùng Nhung di chuyển ra khu vực nhà để xe. Tại đây, Ơn mặc thêm áo chống nắng, đội mũ vải để ngụy trang rồi tiếp tục quan sát, muốn tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản nhưng không thành.
Đến khoảng 9h30, hai đối tượng thuê xe ôm ra bến xe để quay về Hà Nội. Trên đường đi, Ơn bảo tài xế ghé vào một quán nước ven đường. Tại đây, do không đủ tiền trả xe ôm, Ơn tiếp cận một nam thanh niên lạ mặt và bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 700.000 đồng.

Sau khi bán tài sản, Ơn và Nhung bắt xe bus về khu vực phường Bồ Đề (TP. Hà Nội). Qua kiểm tra, số tiền mặt trộm được trong túi xách là 120.000 đồng cùng 700.000 đồng tiền bán điện thoại, Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng, số còn lại cả hai đã tiêu xài cá nhân hết.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.