Bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của nghệ sĩ Việt xác lập kỷ lục Guinness thế giới
Tác phẩm đặc biệt này có hai mặt, dài 7,2m và cao 2,4m, hiện được trưng bày trong triển lãm Mùa xuân độc lập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hôm 4/9, tổ chức Guinness chính thức trao chứng nhận tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới cho họa sĩ Chu Nhật Quang sau khi vượt qua các vòng sơ khảo, chung khảo và giám định độc lập. Trước đó, ngày 3/9, Hội đồng giám định quốc tế đã tiến hành đo đạc, thẩm định cuối cùng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Tác phẩm đặc biệt này có hai mặt, dài 7,2m và cao 2,4m, hiện được trưng bày trong triển lãm Mùa xuân độc lập của Chu Nhật Quang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mặt trước mang tên Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, trong khi mặt còn lại mang tên Mùa xuân dân tộc, khắc họa niềm vui của nhân dân trong ngày đất nước giành độc lập.


Theo Báo SGGP, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Tác phẩm thể hiện phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. Hồn cốt, thần thái của Bác vẫn hiện hữu, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của 9X, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Đó là dấu hiệu tích cực của một giai đoạn chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam”.
Ông cũng khẳng định, sự xuất hiện của Chu Nhật Quang tạo dấu ấn đáng chú ý trong bối cảnh thế hệ 7X, 8X và các gương mặt trẻ đang tiếp nối. “Giới mỹ thuật ghi nhận sự can đảm, táo bạo của Quang khi chọn đề tài lịch sử lớn để thử thách bản thân. Việc xác lập kỷ lục có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định nỗ lực của cá nhân mà còn quảng bá sơn mài Việt, một chất liệu mãi mãi khó cũ. Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được công trình như thế”, ông nhấn mạnh.
Bức tranh được Chu Nhật Quang bắt tay triển khai từ cuối năm 2019. Công đoạn đầu tiên là ghép vóc thành một khối liền mạch, sau đó mới bắt đầu vẽ. Anh cho biết tác phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng chi tiết, nên mất nhiều năm mới hoàn thiện. Trong quá trình sáng tác, họa sĩ dành thời gian nghiên cứu bố cục, tạo hình kiến trúc, bối cảnh lịch sử, trang phục lực lượng vũ trang và thiết kế lễ đài tại quảng trường Ba Đình năm 1945.

Nhận chứng nhận Guinness, Chu Nhật Quang xúc động chia sẻ: “Khi tác phẩm được Guinness công nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là cách để tôi và cộng sự tri ân lịch sử, gửi lời cảm ơn tới thế hệ cha ông đã dựng xây nền độc lập, tự do”.
Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục sáng tác nhiều tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các sự kiện lịch sử trọng đại, coi đó là trách nhiệm lưu giữ ký ức dân tộc và lan tỏa tinh thần Việt Nam ra thế giới.
Chàng trai Chu Nhật Quang năm nay vừa tròn 30 tuổi, từng theo học trường Mỹ thuật Santa Ana (Mỹ) và khoa Mỹ thuật Ứng dụng Đại học RMIT Australia. Anh được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài.
Xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, anh là con của đạo diễn, họa sĩ, NSƯT Chu Lượng và là cháu nội của họa sĩ, NSND Chu Mạnh Chấn. Từ nhỏ, anh đã được nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa cùng ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2024, họa sĩ gây chú ý với triển lãm Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, trưng bày 52 tác phẩm sơn mài khổ lớn về di sản, đất nước, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tiếp nối thành công đó, triển lãm Mùa xuân độc lập năm nay giới thiệu 17 bức sơn mài quy mô lớn, được Chu Nhật Quang sáng tác từ năm 2019.
Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 18/8 đến 5/9, gắn với dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Ảnh: CTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch