Cận cảnh tòa nhà xây bằng 3.000 tấn đá ‘độc nhất vô nhị’ nằm trong quần thể Di sản thế giới của Việt Nam, ròng rã 14 năm mới hoàn thành

17-05-2024 21:13|Nhật Linh

Ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng đá xanh Ninh Vân, kết hợp với một lượng nhỏ đồ gỗ, bê tông và ngói đỏ.

Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Lương Văn Quang, sinh năm 1973, tại làng nghề chế tác đá truyền thống Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Lương Văn Quang là nghệ nhân bàn tay vàng của làng nghề đá, với bố và ông nội đều là những nghệ nhân nổi tiếng của vùng đất cố đô Hoa Lư.

Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Lương Văn Quang, sinh năm 1973, tại làng nghề chế tác đá truyền thống Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Người Lao Động

Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Lương Văn Quang, sinh năm 1973, tại làng nghề chế tác đá truyền thống Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Người Lao Động

Tòa lâu đài bằng đá độc nhất vô nhị tại Ninh Bình này đặt tại trung tâm Tam Cốc (Hoa Lư), được đưa vào hoạt động từ năm 2020 và hiện là một điểm đến thú vị cho du khách khi đến với Ninh Bình. Tòa nhà đá uy nghi có diện tích 450m2 với 3 tầng cao 27m, chưa kể tháp chuông. Công trình vừa thiết kế vừa thi công từ năm 2006 đến 2020 mới cơ bản hoàn thiện, tọa lạc tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, gần bến thuyền Tam Cốc, thuộc vùng đệm của quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An - Tam Cốc - Bích Động.

Tòa lâu đài bằng đá độc nhất vô nhị tại Ninh Bình này đặt tại trung tâm Tam Cốc (Hoa Lư), được đưa vào hoạt động từ năm 2020 và hiện là một điểm đến thú vị cho du khách khi đến với Ninh Bình. Ảnh: Người Lao Động

Tòa lâu đài bằng đá độc nhất vô nhị tại Ninh Bình này đặt tại trung tâm Tam Cốc (Hoa Lư), được đưa vào hoạt động từ năm 2020 và hiện là một điểm đến thú vị cho du khách khi đến với Ninh Bình. Ảnh: Người Lao Động

Điểm nhấn của ngôi nhà là đại sảnh, đồng thời là không gian tiếp khách và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Bức phù điêu lớn trên mái của đại sảnh là một trong những khối đá lớn nhất, có trọng lượng lên đến hàng chục tấn.

Tòa nhà là một công trình độc đáo, có một không hai. Ảnh: Người Lao Động

Tòa nhà là một công trình độc đáo, có một không hai. Ảnh: Người Lao Động

Toà nhà đá quay hướng bắc, nhìn sát đường đi Tam Cốc - Bích Động. Trong đó, tầng 1 là tầng hầm, có diện tích 410m2, cao 2,65m, âm sâu dưới đất là 1m. Kết cấu của tầng này bao gồm 2 lớp tường bằng đá khối và 4 trụ đá ở giữa, có đường kính rộng 1,1m để chịu lực chính. Lớp tường ngoài bằng đá dày 0,3m, trong khi lớp tường trong có độ dày là 0,4m.

Điểm nhấn của ngôi nhà là đại sảnh, đồng thời là không gian tiếp khách và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Người Lao Động

Điểm nhấn của ngôi nhà là đại sảnh, đồng thời là không gian tiếp khách và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Người Lao Động

Tầng 2 có diện tích là 410m2, cao 5m. Tường bao quanh tầng này được tạo thành từ sự kết hợp của 21 cột đá và vách bưng đá gồm 20 tấm đá. Bốn mặt tường có 18 cửa sổ, hào cửa sổ và khung cửa đều làm bằng đá trắng, tạo không gian thông thoáng cho tường vách và đồng thời đóng vai trò như những cột đỡ cho phần kết cấu phía trên.

Tương tự như tầng 2, tầng 3 của toà nhà đá có kiến trúc bao gồm 4 cột đá lớn nguyên khối, cao 3,8 m, đường kính 0,9m, đặt tại 4 góc sát tường bao tầng. Tường của tầng 3 cũng chỉ có 18 cột đá và vách bưng đá tương tự như tầng 2. Điểm độc đáo ở tầng 3 là không có cửa ở phía bắc như tầng 2, thay vào đó, trên dầm đá phía Bắc ở giữa được dựng một bức phù điêu đá lớn. Phù điêu đá này cao 7,5m, bao gồm một bức phù điêu, 2 cột đá và mái phù điêu.

Để tạo nên công trình độc đáo này, gia đình ông Quang đã phải bỏ ra 14 năm mới hoàn thành. Ảnh: Người Lao Động

Để tạo nên công trình độc đáo này, gia đình ông Quang đã phải bỏ ra 14 năm mới hoàn thành. Ảnh: Người Lao Động

Tháp chuông, hay vọng gác, được thiết kế ba tầng và nằm ở phía cuối của ngôi nhà, cũng được làm hoàn toàn bằng đá. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ khung cảnh của khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Chủ nhân của tòa lâu đài cho biết một nhóm thợ khoảng 20-30 người đã làm việc ròng rã trong suốt 14 năm mới hoàn thành. Trong giai đoạn cao điểm, gần 100 người tham gia vào quá trình xây dựng.

Công trình không chỉ mang giá trị lớn về kiến trúc nghệ thuật mà còn là niềm tự hào của những người con Ninh Vân, những nghệ nhân làng đá nổi tiếng đất cố đô. Ảnh: Người Lao Động

Công trình không chỉ mang giá trị lớn về kiến trúc nghệ thuật mà còn là niềm tự hào của những người con Ninh Vân, những nghệ nhân làng đá nổi tiếng đất cố đô. Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Công Thương, sau khi tham quan toà nhà đá với những vòm thiết kế hoa văn nổi bật về các thời kỳ lịch sử, nhà Sử học Lê Văn Lan đã nói: “Tòa nhà này, tôi có thể đặt cho 3 chữ kỳ: “Kỳ công - Kỳ vỹ - Kỳ tích”. Phải nói rằng, công trình này như một di sản vô giá để lại cho đời sau. Tôi mong muốn đây sẽ trở thành một bảo tàng lịch sử để giới thiệu cho thế hệ trẻ và du khách nước ngoài về lịch sử Việt Nam, hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người “dòng giống Tiên - Rồng”.

>> Chiêm ngưỡng công trình đầu tiên do Pháp xây dựng ở Hà Nội thời thuộc địa: Dài gần 65m, sở hữu tháp chuông cao hơn 31m

Triều Tiên đã làm gì để xây tòa nhà 'chọc trời' 70 tầng chỉ trong 74 ngày?

Toà nhà văn phòng lớn nhất thế giới xô đổ kỷ lục 80 năm của Lầu Năm Góc: Trị giá gần 400 triệu USD, toạ lạc tại ‘thủ phủ kim cương’

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/can-canh-toa-nha-xay-bang-3000-tan-da-doc-nhat-vo-nhi-nam-trong-quan-the-di-san-the-gioi-cua-viet-nam-rong-ra-14-nam-moi-hoan-thanh-d122936.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Cận cảnh tòa nhà xây bằng 3.000 tấn đá ‘độc nhất vô nhị’ nằm trong quần thể Di sản thế giới của Việt Nam, ròng rã 14 năm mới hoàn thành
POWERED BY ONECMS & INTECH