‘Cô giáo ác quỷ’ có hơn 2 triệu người theo dõi, nổi tiếng vì phong cách ‘yêu cho roi, cho vọt’
Cô giáo họ Lưu từng cảnh báo học sinh không được mất tập trung khi học trực tuyến, nếu không cô sẽ “biến thành ma, bò ra khỏi màn hình và nuốt chửng các em”.
Lưu Tiểu Diễm (Liu Xiaoyan), “Cô giáo ác quỷ” của Trung Quốc – người sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội nhờ phong cách giảng dạy không theo phong cách truyền thống mà thường xuyên mắng mỏ học sinh – đã được chào đón như một ngôi sao thực thụ trong chuyến thăm tới các trường Đại học.

Nữ giáo viên đặc biệt này khoảng hơn 40 tuổi, xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo. Cô tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh và sau đó học cao học ngành luật tại Đại học Quý Châu.
>> Xử phạt ‘Cô Giáo Hương’ vì đăng tải clip đánh bạc lên Facebook, kích động tệ nạn
Cô giáo họ Lưu nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc như một giáo viên tiếng Anh có tầm ảnh hưởng, chuyên luyện thi cao học – kỳ thi cực kỳ cạnh tranh ở Trung Quốc.
Các khóa học trực tuyến của cô, có giá 199 tệ (hơn 706.000 đồng), đã thu hút hơn 100.000 học viên.
Nổi tiếng với phong cách giảng dạy thẳng thắn và sắc bén, cô giáo Lưu Tiểu Diễm thường khiển trách học sinh vì những lỗi sai đơn giản hoặc vì thiếu chí tiến thủ.

Trong một buổi học với chủ đề viết luận “Giới thiệu cuốn sách yêu thích của bạn”, cô kể về một học sinh dịch tác phẩm kinh điển “Tây Du Ký” thành “Go to West” – một cụm từ mang ý nghĩa chết chóc trong văn hóa Phật giáo.
Cô Lưu châm biếm: “Em nên về nhà đi. Học không dành cho em đâu, có khi làm đống phân chó còn tốt hơn đấy”.
Nữ giáo viên này cũng thường xuyên mắng học sinh vì lãng phí thời gian học để chơi điện thoại.
Cô thậm chí còn buông nhiều lời cay nghiệt với những học trò của mình: “Sao em lại quan tâm ngôi sao nào ly hôn? Họ có cưới em đâu”.
“Ngày nào em cũng nằm trên giường, tê liệt trong cuộc sống của người khác. Sống như con lợn vậy!”.
Có lần, cô cảnh cáo: “Nếu trong lớp học trực tuyến mà lén ăn vặt hay nghịch điện thoại, tôi sẽ hóa thành ma bò ra khỏi màn hình và ăn tươi nuốt sống các em!”.

Tuy có vẻ ngoài nghiêm khắc, cô giáo họ Lưu vẫn nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của mình là thúc đẩy học sinh trân trọng việc học.
Cô tha thiết khuyên nhủ: “Cố gắng đi, rồi sẽ thành công. Đừng hoài phí tuổi trẻ nữa!”.
Nhiều học sinh cho biết nhờ phương pháp nghiêm khắc của cô giáo Lưu Tiểu Diễm mà họ đã vực dậy được tinh thần và sự lười biếng trước đây.
“Mỗi lần cô Lưu mắng là em tỉnh ngủ ngay”, một học sinh chia sẻ.
Một người khác miêu tả cô giáo này là người “nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm, như một người mẹ mắng con vì lo lắng thật lòng.”
“Cô giáo ác quỷ” Lưu Tiểu Diễm từng tự nhận mình là người “luôn cố gắng nhưng chưa bao giờ thành công”.
Mồ côi mẹ từ nhỏ, cô được nuôi dạy bởi một người dì nghiêm khắc và từng phải vật lộn với sự tự ti vì cân nặng khi còn là thiếu niên.
Câu chuyện cá nhân của Lưu Tiểu Diễm đã chạm đến trái tim nhiều học sinh. Một người nhận xét: “Ngay cả “Cô giáo ác quỷ” cũng là một người bình thường, cũng nỗ lực và từng thất bại. Điều đó khiến hành trình thi cử của em bớt cô đơn hơn”.
Ngày càng có nhiều học sinh liên hệ với Lưu Tiểu Diễm qua mạng trực tuyến, xin cô “mắng vui” để có thêm động lực, thậm chí còn dán ảnh cô trong ký túc xá để lấy cảm hứng học tập.
Đầu năm nay, cô Lưu đã đến thăm nhiều trường Đại học trên khắp Trung Quốc, được học sinh chào đón nồng nhiệt như một siêu sao với những tràng pháo tay, xin chữ ký, bắt tay, chụp ảnh selfie và đồng thanh hô vang: “Cô Tiểu Diễm, chúng em yêu cô!”.
Những câu nói “bất hủ” của cô cũng trở thành meme lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, với nhiều người ghi nhận rằng cô thực sự có ý định truyền cảm hứng chứ không phải xúc phạm học sinh của mình.
Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Giữa dàn giáo viên giỏi, cô Lưu nổi bật nhờ cách dạy truyền thống pha lẫn yêu thương kiểu cứng rắn.”
“Mắng học sinh mà vẫn tạo động lực là điều rất khó, nhưng cô Lưu đã làm được – lại còn rất hài hước nữa”, người khác nhận xét.
Theo SCMP
>> Đề xuất thuyên chuyển cô giáo lớp 1 dạy thêm tại nhà 'để răn đe'