Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng và con trai thiệt mạng vì bị ong bắp cày tấn công

Ngọc Hân 05/11/2025 - 15:48

Khi được đưa đến bệnh viện, hai cha con vẫn còn tỉnh táo và không có dấu hiệu bị sốc phản vệ. Tuy nhiên, họ tử vong vài giờ sau đó.

Ông Daniel Owen (47 tuổi), Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng, và con trai Cooper (15 tuổi) đã không may qua đời vào ngày 15/10 do bị hàng trăm con ong - được cho là ong bắp cày khổng lồ châu Á - tấn công khi đang chơi trò đu dây mạo hiểm tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần thành phố Luang Prabang, Lào.

Theo Times, đàn ong bất ngờ tấn công hai cha con và hướng dẫn viên trong lúc họ đang đu dây xuống từ một thân cây cao. Trượt zipline là hoạt động du lịch mạo hiểm, trong đó người chơi đeo dây đai và trượt dọc theo cáp thép giữa các trạm được dựng trên ngọn cây trong rừng nhiệt đới.

Bác sĩ Phanomsay Phakan tại phòng khám Phakan Arocavet, nơi 2 nạn nhân được đưa tới đầu tiên, cho biết: “Toàn thân họ chi chít vết đốt đỏ và đau đớn khủng khiếp - với hơn 100 mũi chích. Tôi nhận ra ngay đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, chưa từng thấy trường hợp nào nặng như vậy”.

Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng và con trai thiệt mạng vì bị ong bắp cày tấn công - ảnh 1
Ông Daniel Owen (phải) và con trai Cooper. Ảnh: The Sun

Khi tới phòng khám, cả hai vẫn tỉnh táo và chưa có dấu hiệu sốc phản vệ - phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể gây tử vong sau khi bị ong hoặc ong bắp cày đốt. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một giờ sau, họ được chuyển đến bệnh viện tỉnh Luang Prabang vì tình trạng sức khỏe xấu đi và qua đời vài giờ sau đó.

Owen, quê ở Idaho (Mỹ), qua đời ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 47. Ông đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp giảng dạy ở các trường quốc tế trên thế giới.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Dan Owen và con trai Cooper”, QSI viết trên trang Facebook trường ngày 28/10. “Dan đã gắn bó 18 năm với hệ thống QSI, làm việc tại 5 trường khác nhau và để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng bằng sự tận tâm, ấm áp và tinh thần lãnh đạo đáng quý. Ông được mọi người yêu mến và sẽ được nhớ mãi”.

Đại diện Green Jungle Park, nơi xảy ra vụ việc, cũng lên tiếng: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Daniel cũng như Cooper Owen. Sau sự cố này, khu nghỉ dưỡng đã rà soát lại toàn bộ quy trình an toàn. Đây là sự việc chưa từng có, cả trong lịch sử hoạt động của chúng tôi lẫn tại Luang Prabang. Đây là một hiện tượng thiên nhiên bất ngờ và không thể lường trước”.

Ong bắp cày khổng lồ châu Á (Vespa mandarinia) là loài ong lớn nhất thế giới, chúng sở hữu nọc cực độc và được xem là loài xâm lấn nguy hiểm.

Ông Ian Campbell, người phát ngôn của Hiệp hội Nuôi ong Anh, chia sẻ rằng mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào phản ứng của từng người.

“Ong bắp cày, giống như ong vò vẽ, có thể đốt nhiều lần. Không có ngưỡng cố định nào cho số vết đốt gây nguy hiểm. Nhiều người phải nhập viện, thậm chí có người tử vong. Vì vậy, đây là rủi ro sức khỏe cộng đồng. Theo kinh nghiệm, mức độ tấn công có thể nghiêm trọng hơn nếu tổ ong bị quấy rầy - chúng sẽ bảo vệ tổ quyết liệt”, ông nói.

Tại Lào, bị ong đốt là chuyện không hiếm, nhưng theo bác sĩ Phakan, các ca tử vong cực kỳ hiếm gặp. Ông cho hay: “Tôi làm nghề hơn 20 năm và chưa từng thấy trường hợp nào chết vì ong đốt”.

Theo The Times

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/giam-doc-truong-quoc-te-qsi-hai-phong-va-con-trai-thiet-mang-vi-bi-ong-bap-cay-tan-cong-154870.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng và con trai thiệt mạng vì bị ong bắp cày tấn công
    POWERED BY ONECMS & INTECH