Thị trường

Mang 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương, người đàn ông suy sụp khi chỉ bán được hơn 20 cây và cái kết ấm lòng ngày cuối cùng của năm

Trúc Lâm 28/01/2025 - 01:13

Câu chuyện được đăng tải trên fanpage "Bình Dương 24h".

Ngày 27/1 (28 Tết), đoạn clip chia sẻ hình ảnh một người đàn ông dáng người gầy gò, làn da rám nắng đứng bên hàng trăm cây quất chưa bán được khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trong clip, chú Nguyễn Văn Tiếc (hơn 50 tuổi, quê Bến Tre) buồn bã chia sẻ: "Mang hơn 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương bán Tết, sau 10 ngày chỉ bán được hơn 20 cây... chú thất bại rồi".

Chú Tiếc cho biết, đã hơn 10 năm nay, chú trồng và bán quất mỗi dịp Tết ở quê. Nhưng năm nay, nghe theo lời giới thiệu của một "cò" rằng khu vực phường Phú Mỹ (Thủ Dầu Một) là nơi đông khách quen, chú quyết định gom hết vốn liếng lên đây thuê mặt bằng để bán quất.

Mang 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương, người đàn ông suy sụp khi chỉ bán được hơn 20 cây và cái kết ấm lòng ngày cuối cùng của năm
Nguồn: Bình Dương 24H

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Sau gần 10 ngày buôn bán, chỉ còn một ngày nữa là Tết nhưng hơn 480 cây quất vẫn chưa có người mua. Chú Tiếc chia sẻ thêm: "Bạn hàng ở đây nói rằng khu vực này mới bán năm đầu, chứ không phải 2-3 năm như lời 'cò' nói. Biết mình bị lừa, chú buồn lắm".

Không chỉ vậy, chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và sinh hoạt khiến chú gặp nhiều khó khăn. Do tiền cơm khá đắt, chú chỉ ăn mì tôm suốt gần 10 ngày: "Cũng hết một thùng rưỡi rồi, nhưng chú cố được. Ráng bán để về nhà ăn cơm Tết bù", chú Tiếc nói với nụ cười gượng.

>> Khách tấp nập nhưng tiểu thương vẫn treo biển đồng giá 100.000 đồng/cành đào, cây quất

Sau khi câu chuyện của chú được đăng tải trên fanpage "Bình Dương 24h" kèm lời kêu gọi mọi người ghé mua quất, cư dân mạng đã chung tay giúp đỡ. Ngay chiều và tối ngày 27/1, nhiều người dân quanh khu vực đã ghé mua, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ chú.

Một số người còn đăng bài cảm nhận: "Chú Tiếc bán lỗ chỉ 180k/2 chậu quất, mọi người ở gần thì ghé ủng hộ chú nhé. Người miền Tây chất phác lắm, dù lỗ nặng vẫn lạc quan chờ ngày về nhà ăn bù cơm nhà", tài khoản D.K viết.

Tài khoản Y.T chia sẻ: "Mình vừa mua 1 cặp quất, giá chỉ 180k. Cây đẹp mà thấy chú thương lắm. Mong chú sớm bán hết để về quê ăn Tết".

Nhiều người từ các khu vực lân cận như Củ Chi cũng sẵn sàng chạy xa để ủng hộ. "Anh chị nào biết sáng mai chú còn bán không? Sáng em chạy qua mua ủng hộ chú", tài khoản L.P bình luận.

Mang 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương, người đàn ông suy sụp khi chỉ bán được hơn 20 cây và cái kết ấm lòng ngày cuối cùng của năm
Nguồn: Bình Dương 24H

Đến 23h ngày 27/1, fanpage "Bình Dương 24h" cập nhật rằng hầu hết số quất của chú Tiếc đã được mọi người mua hết. Nhờ sự chung tay từ cộng đồng, chú Tiếc có thể phần nào gỡ lại vốn liếng và kịp về quê sum họp với gia đình. Câu chuyện này cũng là minh chứng cho tình người ấm áp trong những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024.

>> Thanh Hóa: Rau củ rẻ như cho, nông dân đón Tết buồn

Khách tấp nập nhưng tiểu thương vẫn treo biển đồng giá 100.000 đồng/cành đào, cây quất

Dân buôn đào, quất: 'Chưa năm nào ế như năm nay'

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mang-500-cay-quat-tu-mien-tay-len-binh-duong-nguoi-dan-ong-suy-sup-khi-chi-ban-duoc-hon-20-cay-va-cai-ket-am-long-ngay-cuoi-cung-cua-nam-273673.html
Bài liên quan
  • Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân hồ hởi xuống phố 'săn' cành đào, cây quất
    Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2005, người dân đổ xuống phố, chợ hoa để săn cành đào, cây quất trước khi trở về nhà, về quê ăn Tết.
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Mang 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương, người đàn ông suy sụp khi chỉ bán được hơn 20 cây và cái kết ấm lòng ngày cuối cùng của năm
    POWERED BY ONECMS & INTECH