Nam NSND là ‘ông bố quốc dân’ của làng giải trí Việt, từng mất 3 người thân trong 1 ngày: Nay hạnh phúc bên vợ kém 10 tuổi, có 2 con thành tài ở nước ngoài
Dù bận rộn với nhiều dự án phim nhưng ít ai biết rằng, "ông bố quốc dân" từng trải qua nỗi buồn khó quên.
Người bố “quốc dân” từ màn ảnh đến đời thường
Trong làng nghệ thuật Việt Nam, NSND Trung Anh là một cái tên được khán giả nhiều thế hệ trân quý, yêu mến và đặc biệt ưu ái gọi bằng biệt danh “ông bố quốc dân”. Sinh năm 1961 tại vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn như Ảo ảnh trắng, Người phán xử, Thương ngày nắng về, Hành trình công lý, Chúng ta của 8 năm sau, Trở về giữa yêu thương,…

Tuy nhiên, dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng công chúng có lẽ đến từ vai diễn ông Sơn trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con. Với lối diễn xuất đầy cảm xúc, dung dị mà chân thật, NSND Trung Anh hóa thân thành một người cha đơn thân, lặng lẽ nuôi dạy ba cô con gái với tất cả sự yêu thương và hy sinh. Từ đây, cái tên “bố Sơn xoăn” đã trở thành biểu tượng gần gũi trong lòng người xem.
Sau vai diễn ông Sơn trong phim Về nhà đi con, NSND Trung Anh cho biết số lượng khán giả gọi ông là “bố” tăng đáng kể. Thậm chí, nhiều người chỉ kém ông vài tuổi cũng xưng hô như vậy vì ấn tượng với hình ảnh “bố Sơn” trên màn ảnh. Theo nam nghệ sĩ, đây là niềm vui và cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Thế nhưng, sau những ánh đèn sân khấu và vai diễn ấm áp, ít ai biết rằng NSND Trung Anh từng trải qua những mất mát sâu sắc ngay từ thuở nhỏ. Năm 1968, khi mới chỉ là cậu bé 7 tuổi, cuộc sống của ông bị xé toạc bởi chiến tranh. Đêm định mệnh ấy, một trận bom rơi trúng sân nhà ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã cướp đi sinh mạng của mẹ, dì và chị gái ông. Trung Anh thoát chết trong gang tấc vì đang ngủ dưới hầm trú ẩn.
Ở thời điểm đó, bố và hai anh trai của ông đang ở Hà Nội. Vì điều kiện thông tin còn hạn chế, ông không thể liên lạc để báo tin dữ. Sau biến cố mất người thân, NSND Trung Anh từng đi bộ quãng đường khoảng 400km từ Đức Thọ, Hà Tĩnh ra Hà Nội để tìm bố. Dù không nhớ rõ hành trình kéo dài bao lâu, ông vẫn ghi nhớ rõ cảm giác sợ hãi và hồi hộp khi lần đầu ngồi trên tàu điện giữa thủ đô.

Chia sẻ về tính cách của mình, nam nghệ sĩ cho biết ông vốn sống kín đáo, ít nói và không giỏi diễn đạt bằng lời hoa mỹ. Tuy nhiên, ông luôn giữ sự chân thành trong mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp.
U65 có tổ ấm bình yên bên bà xã kém 10 tuổi
Ở tuổi 37, NSND Trung Anh mới quyết định lập gia đình. Người phụ nữ đã cùng ông xây dựng tổ ấm hạnh phúc có tên Minh Hiếu, kém ông 10 tuổi. Đến nay, hai vợ chồng đã có một mái ấm yên ấm với hai con “đủ nếp, đủ tẻ” và cuộc sống đầy viên mãn. Cả hai người con đều trưởng thành và có sự nghiệp ổn định ở nước ngoài.

NSND Trung Anh cho biết gia đình, đặc biệt là vợ, luôn là chỗ dựa vững chắc để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Dù không hoạt động trong lĩnh vực sân khấu hay điện ảnh, vợ ông vẫn thấu hiểu, sẻ chia và đảm đương nhiều công việc trong gia đình để chồng chuyên tâm làm nghề. Với nam nghệ sĩ, sự đồng hành và cảm thông ấy là một may mắn lớn trong cuộc sống.

Cậu con trai Tiến Việt từng là sinh viên chương trình cử nhân tài năng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục du học ngành kỹ thuật tại Phần Lan và hiện đã ổn định cuộc sống, lập nghiệp tại quốc gia này. Là một người cha nghiêm túc, NSND Trung Anh luôn mong muốn con trai tự lập, có trách nhiệm và biết chủ động với những lựa chọn của bản thân.
Cô con gái út Thục Anh cũng không hề kém cạnh về học lực. Cô từng giành học bổng danh giá trị giá khoảng 10.000 USD của Đại học Northern Kentucky (Hoa Kỳ), theo học ngành hóa sinh. Học bổng này bao gồm cả học phí và một số khoản chi phí hỗ trợ khác.

Dù luôn xuất hiện điềm đạm và kín đáo trước công chúng, song nghệ sĩ Trung Anh tiết lộ rằng ông từng được nhiều khán giả nữ bày tỏ tình cảm, thậm chí có người còn nhắn tin qua Facebook. Tuy nhiên, nam NSND thường không phản hồi vì lo ngại gây hiểu lầm.
Khi được trao danh hiệu NSND, nam nghệ sĩ cho biết vợ là người góp phần quan trọng vào thành công của ông. Theo nam nghệ sĩ, bà xã đã chấp nhận hy sinh, đảm đương mọi công việc trong gia đình để ông toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Vì vậy, ông mong muốn dành tặng danh hiệu này cho vợ như một lời tri ân.

Năm 2021, sau 43 năm miệt mài cống hiến, NSND Trung Anh chính thức nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy vậy, ông vẫn không rời xa nghệ thuật, tiếp tục tham gia vào các dự án điện ảnh và truyền hình. Đồng thời, ông cũng dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống đời thường như ngồi nhâm nhi trà, xem đá bóng, quây quần cùng gia đình nhỏ,…