Người đàn ông mang 129 triệu đồng đi mua vàng, chủ tiệm lén báo cảnh sát: Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt, phát hiện sự thật không ai ngờ
Ngay sau khi nhận cuộc gọi từ tiệm vàng, cơ quan chức năng đã có mặt để "giải cứu" người đàn ông khỏi vụ lừa đảo.
Vào chiều ngày 18/9/2024, ông Vương, cư dân Vũ Nghĩa, thành phố Kim Hoa, Trung Quốc, đã đến một cửa hàng vàng bạc đá quý nằm trong trung tâm mua sắm. Tại đây, người đàn ông này muốn mua 60g trị giá 37.000 NDT (gần 129 triệu đồng). Khi đang giao dịch, người này nhận ra số dư trong tài khoản không đủ để chi trả nên quyết định đi rút thêm tiền.
Tuy nhiên, chủ tiệm vàng nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhất là khi gần đây tại Trung Quốc xuất hiện nhiều cảnh báo về các vụ lừa đảo liên quan đến vàng. Nghi ngờ rằng người đàn ông có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo, chủ tiệm đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc.
![Người đàn ông mang 129 triệu đồng đi mua vàng, chủ tiệm lén báo cảnh sát: Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt, phát hiện sự thật không ai ngờ - ảnh 1](https://nqs.1cdn.vn/2025/02/10/statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2025_02_10-_5325d54a-7b71-40e1-93ed-1ec214d5ecd9-1729048746998-17290487486558348362811zon_ihvo.png)
Khi cảnh sát có mặt, ông Vương đang trong quá trình đóng gói số vàng để gửi chuyển phát nhanh. Sau khi được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, ông Vương đã khai nhận rằng vài ngày trước đó, ông đã làm quen với một cô gái qua một nền tảng video ngắn trực tuyến. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Người bạn gái này đã gợi ý cho ông Vương phương thức kiếm tiền bằng cách vận hành một cửa hàng trực tuyến trên nền tảng giao dịch hàng hóa. Cô cho biết ông có thể thu lợi nhuận từ việc bán hàng. Sau nửa tháng thử nghiệm, ông thực sự nhận được thông báo rằng số tiền kiếm được đã vượt 170.000 NDT (tương đương 590 triệu đồng).
![Người đàn ông mang 129 triệu đồng đi mua vàng, chủ tiệm lén báo cảnh sát: Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt, phát hiện sự thật không ai ngờ - ảnh 2](https://nqs.1cdn.vn/2025/02/10/statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2025_02_10-_photo-3-171377841848394105326911zon_1_zrwx.png)
Tuy nhiên, khi ông Vương cố gắng rút tiền, nhân viên của nền tảng yêu cầu nộp một khoản tiền đặt cọc trị giá 37.000 NDT (khoảng 129 triệu đồng). Do hạn mức thẻ ngân hàng không đủ, nhân viên đề nghị ông mua vàng với giá trị tương đương và gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Vì vậy, ông Vương mới mang một số tiền lớn như vậy đến tiệm vàng để mua vàng.
Sau khi nghe ông Vương tường trình, cảnh sát đã khẳng định đây là một vụ lừa đảo. Trong lúc người đàn ông vẫn bán tín bán nghi, cơ quan chức năng khẳng định dạng lừa đảo này rất phổ biến, nhiều người đã trở thành nạn nhân mà không hề hay biết.
Sau lời giải thích của cảnh sát, ông Vương chợt nhận ra rằng mình suýt nữa đã rơi vào một vụ lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhận thức được điều này, người đàn ông bày tỏ lòng biết ơn với lực lượng chức năng và mong muốn được trả lại số vàng đã mua cho tiệm vàng.