Tuyên phạt vợ cựu Thủ tướng 10 năm tù, thu giữ 272 túi xách Hermès: Bê bối rung chuyển nền kinh tế Đông Nam Á 3 năm trước
Bê bối 1MDB – một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất thế giới – đã kéo theo các cuộc điều tra tham nhũng lan rộng từ Mỹ đến các quốc gia như Singapore và Thụy Sĩ.
3 năm trước, sau khi cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu thi hành án tù vì bê bối tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB, vợ ông – bà Rosmah Mansor – cũng bị kết án 10 năm tù vì hành vi nhận hối lộ để can thiệp vào hợp đồng chính phủ.
Ngày 1/9/2022, Tòa án tối cao Malaysia tuyên phạt Rosmah, 70 tuổi, với ba tội danh liên quan đến việc yêu cầu và nhận 6,5 triệu ringgit (khoảng 1,3 triệu bảng Anh) để giúp một công ty giành được gói thầu cung cấp điện mặt trời cho các trường học ở Borneo. Ngoài án tù, bà còn đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 970 triệu ringgit. Rosmah được phép xin tại ngoại trong thời gian kháng cáo.

Thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan nhận định phía công tố đã "chứng minh được hành vi phạm tội vượt ngoài nghi ngờ hợp lý", trong khi lời bào chữa của Rosmah chỉ là "sự phủ nhận vô căn cứ".
Mặc dù vụ việc không liên quan trực tiếp đến bê bối 1MDB, bản án dành cho Rosmah đánh dấu một diễn biến mới trong chuỗi điều tra nhằm vào cặp vợ chồng từng quyền lực nhất Malaysia. Sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018, Najib và Rosmah bị cáo buộc tìm cách rời khỏi đất nước bằng chuyên cơ riêng, nhưng bị cấm xuất cảnh bởi Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Mahathir Mohamad.
Các cuộc khám xét tài sản sau đó đã phơi bày lối sống xa hoa của hai người. Cảnh sát thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu – trong đó có 272 chiếc chiếc Hermès trị giá gần 13 triệu USD – cùng hàng nghìn món trang sức: 1.400 vòng cổ, 423 đồng hồ, 2.200 nhẫn, 1.600 trâm cài và 14 vương miện.
Trong vụ án lần này, các công tố viên khẳng định Rosmah dù không nắm giữ chức vụ chính thức nào, nhưng đã sử dụng ảnh hưởng cá nhân để can thiệp vào chính sách chi tiêu công. Bà bị cáo buộc yêu cầu khoản hối lộ trị giá 187,5 triệu ringgit và thực tế đã nhận 6,5 triệu ringgit từ một quan chức thuộc công ty trúng thầu trong giai đoạn 2016–2017.
Một cựu trợ lý thân cận của Rosmah – ban đầu bị truy tố cùng bà nhưng sau chuyển sang làm nhân chứng cho phía công tố – mô tả bà là người có quyền lực thực sự trong hậu trường chính trị. Theo lời khai, các doanh nhân thường tìm đến Rosmah để vận động dự án, và các yêu cầu từ văn phòng bà luôn được giới chức thực hiện một cách nhanh chóng. Nhiều nhân chứng tiết lộ chính phủ từng thành lập hẳn một bộ phận mang tên "Đệ nhất Phu nhân Malaysia" để xử lý công việc riêng của Rosmah.
Tòa án cũng nghe thấy lời khai rằng Rosmah chi khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng để thuê các "chiến binh mạng" bảo vệ hình ảnh cá nhân và phản bác chỉ trích về cuộc sống xa hoa của mình.
Về phía mình, Rosmah khẳng định bị chính trợ lý cũ, cùng các quan chức chính phủ và doanh nghiệp tham gia dự án, "gài bẫy".
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Najib bị giam tại nhà tù Kajang – nơi có sức chứa khoảng 5.000 phạm nhân. Giới chức nhà tù đã bác bỏ thông tin cho rằng ông được hưởng chế độ giam giữ đặc biệt như dùng điều hòa, xem TV hay truy cập internet.
Dư luận Malaysia tiếp tục dậy sóng sau khi con gái của Najib, cô Nooryana Najwa, than thở trên mạng xã hội rằng cô không dám mua cà phê ở chuỗi Starbucks vì nhớ cha mình – người từng thích uống caramel macchiato. Phát ngôn này lập tức bị cư dân mạng chế giễu, thậm chí một số người còn tuyên bố sẽ mua loại đồ uống đó vào ngày hôm sau “cho vui”.
Najib khi đó còn đối mặt với 4 vụ án tham nhũng khác. Trong khi đó, Rosmah cũng bị truy tố thêm 17 tội danh rửa tiền và trốn thuế với cáo buộc đã nhận trái phép 7,1 triệu ringgit trong giai đoạn 2013–2017, liên quan đến vụ 1MDB.
Tuy nhiên, đến ngày 27/11/2024, tòa án tại Malaysia đã ra phán quyết cho phép hủy các cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) đối với cựu Thủ tướng Najib Razak và cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia Irwan Serigar Abdullah.
Bê bối 1MDB – một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất thế giới – đã kéo theo các cuộc điều tra tham nhũng lan rộng từ Mỹ đến các quốc gia như Singapore và Thụy Sĩ.
Theo Guardian
>> Trung Quốc siết đất hiếm, một hãng xe tự tin tuyên bố đã tích trữ đủ dùng cho 1 năm