Xã hội

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng!

Hải Châu 05/03/2025 07:13

Đằng sau lời hứa về công việc lương cao, cuộc sống sung túc bỗng chốc biến thành "địa ngục" khi họ bị ép làm việc kiệt sức, chịu đựng những sự tra tấn tàn bạo và sống trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo NYTimes, dọc theo khu vực biên giới Myanmar, nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến mọc lên như những thành phố thu nhỏ. Nơi đây, hàng nghìn nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới bị cưỡng ép làm việc kiệt quệ từ 15 đến 18 tiếng mỗi ngày, đối mặt với nguy cơ bị đánh đập, tra tấn tàn bạo bất cứ lúc nào.

Từ giấc mơ “đổi đời” đến cơn ác mộng không bao giờ quên

Hàng chục nghìn người đã sập bẫy những lời hứa về công việc hấp dẫn với mức lương cao và cuộc sống sung túc. Nhưng khi đặt chân đến, họ nhận ra mình đã rơi vào một cạm bẫy không lối thoát - nơi chỉ có sự bóc lột, hành hạ và tuyệt vọng.

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng! - ảnh 1
Các nạn nhân đa quốc gia bị lừa vào làm việc tại Myanmar được giải cứu đến Thái Lan và đang chờ đại sứ quán đón về vào ngày 19/2/2025. Ảnh: Reuters

Fisher, một kỹ sư điện 27 tuổi người Ethiopia, là một trong những nạn nhân của đường dây này. Tin vào viễn cảnh một công việc ổn định tại một trung tâm công nghệ hiện đại, anh đã thuyết phục cha bán mảnh đất gia đình để có đủ tiền đến Bangkok. Tuy nhiên, thay vì nhận việc như mong đợi, anh bị đưa lên một con thuyền nhỏ, vượt sông trong đêm để đến Myanmar - một nơi anh chưa từng biết đến.

Tại đây, Fisher bị nhốt trong một tòa nhà chật chội, đầy rẫy những người cùng cảnh ngộ. Trước mặt anh là một chiếc máy tính, phía sau là những kẻ giám sát luôn sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai không tuân lệnh. Khi từ chối tham gia vào các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người dùng trên toàn cầu, anh bị trói vào cột, bị hắt nước bẩn lên người để không thể ngủ và phải chịu những cú sốc điện liên tục.

Gục ngã sau những trận đòn tàn khốc, Fisher buộc phải khuất phục. Công việc mà anh bị ép làm liên quan đến các chiêu trò gian lận trên TikTok, nhắm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Nga, Kazakhstan và Uzbekistan. Anh cay đắng thừa nhận rằng họ đang chiếm đoạt tiền của cả thế giới.

Bị hành hạ tàn bạo mỗi ngày, không khác gì “địa ngục trần gian”

Câu chuyện của Fisher không phải là trường hợp cá biệt. Sáu tháng trước, Shazab, một thanh niên Pakistan 24 tuổi, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi nhận một công việc mà anh nghĩ là liên quan đến lĩnh vực IT tại Bangkok. Ngay khi vừa đến nơi, hộ chiếu và điện thoại của anh bị tịch thu, anh bị đưa qua biên giới Myanmar và trở thành một nạn nhân khác của hệ thống trại lừa đảo.

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng! - ảnh 2
Shazab, 24 tuổi đến từ Pakistan, cho biết anh bị dụ dỗ bởi lời hứa về một công việc lương cao trong ngành IT, nhưng thay vào đó lại bị buôn bán đến một khu phức hợp ở Myanmar. Ảnh: TLK

Theo lời kể của những người từng trải qua, các trung tâm này thực chất là những nhà tù được vận hành bởi các băng nhóm tội phạm Trung Quốc. Mỗi khu trại bao gồm khoảng 10 tòa nhà, mỗi tòa cao hai tầng, được kiểm soát nghiêm ngặt và tách biệt với thế giới bên ngoài.

Fisher cho biết, mọi dấu ấn trong khu trại đều mang phong cách Trung Quốc, từ đồng hồ hiển thị giờ Bắc Kinh cho đến những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc các hành lang xa hoa - nơi mà các ông chủ giàu có sinh sống.

Bên trong, hàng nghìn người đến từ Ethiopia, Pakistan, Malaysia, Kenya, Brazil và thậm chí cả Trung Quốc bị ép buộc làm việc mà không nhận được đồng lương nào. Nếu không đạt chỉ tiêu tối thiểu - thường là lừa đảo số tiền lên đến 10.000 USD mỗi tháng - họ sẽ phải chịu các hình thức tra tấn dã man: sốc điện, đánh đập bằng ống nhựa PVC, dây sạc điện thoại, hoặc bị nhốt trong phòng tối suốt nhiều ngày liền.

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng! - ảnh 3
Những vết thương của một nạn nhân trong trại lừa đảo được cho là do roi điện gây ra. Ảnh: TLK

Shazab kể lại rằng anh từng bị bán từ trại này sang trại khác với giá 10.000 USD chỉ vì bị coi là “không làm việc hiệu quả”. Khi cố gắng phản kháng, anh bị trói vào cột và liên tục chịu sốc điện.

Salman, một nạn nhân khác từ Pakistan, nghẹn ngào chia sẻ rằng họ bị đối xử như súc vật, thường xuyên bị đánh đập mà không cần lý do.

Không chỉ bị tra tấn, cuộc sống trong các trại lừa đảo cũng vô cùng khắc nghiệt. Bữa ăn chỉ có cơm trắng và rau, thỉnh thoảng có chút thịt gà vào những ngày lễ của Trung Quốc. Người bệnh không được chăm sóc y tế, dù có kiệt sức cũng phải tiếp tục làm việc.

Luckas, một nạn nhân 31 tuổi đến từ Brazil, từng cố gắng liên lạc với gia đình để cầu cứu nhưng bị phát hiện. Hậu quả là anh bị đánh dã man. May mắn sau đó, anh trốn thoát thành công và vượt sông sang Thái Lan.

Một ngành công nghiệp tội ác với quy mô toàn cầu

Những trung tâm này không phải hoạt động đơn lẻ mà thực chất là một phần của một ngành công nghiệp tội phạm quy mô toàn cầu. Theo Viện Hòa bình Mỹ (USIP), chỉ trong năm qua, các tổ chức lừa đảo trực tuyến đã thu về hơn 63,9 tỷ USD, với 39 tỷ USD đến từ Myanmar, Campuchia và Lào.

Riêng tại Campuchia, lợi nhuận từ hoạt động này ước tính vượt 12,5 tỷ USD mỗi năm, chiếm gần một nửa GDP của nước này, theo báo cáo từ Khmer Times.

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng! - ảnh 4
Một công dân Trung Quốc bị đưa khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar trong chiến dịch trấn áp tại Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 20/2/2025. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 120.000 người tại Myanmar và 100.000 người tại Campuchia đang bị cưỡng ép làm việc trong các tổ chức lừa đảo này.

Những tháng gần đây, chính quyền Thái Lan và Myanmar đã tăng cường chiến dịch truy quét, giải cứu hàng nghìn người khỏi các trại giam bất hợp pháp. Theo Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, riêng trong tháng này, khoảng 7.000 người đã được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo.

Trung Quốc cũng gia tăng áp lực lên khu vực nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt sau vụ bắt cóc nam diễn viên Wang Xing khi anh đến Thái Lan tham gia một buổi thử vai giả mạo.

Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng! - ảnh 5
Thị trấn Shwe Kokko (Myawaddy, Myanmar) là nơi có một trong những khu phức hợp lừa đảo khét tiếng nhất. Ảnh: AFP

Những người may mắn thoát ra, như Fisher, hiện đang trú ẩn trong các trại tạm trú, chờ ngày hồi hương. Nhưng không phải ai cũng muốn trở về.

Fisher tuyệt vọng chia sẻ rằng anh không còn gì trong tay, ngay cả mảnh đất của gia đình cũng đã bán. Anh không muốn quay lại, nhưng cũng không thể trở về nơi từng tra tấn mình.

>> Thái Lan muốn xây tường dài 55km dọc theo biên giới với nước láng giềng Việt Nam để đối phó nạn lừa đảo

Đông Nam Á trở thành ‘căn cứ địa’ của tội phạm Trung Quốc: Nạn lừa đảo trực tuyến hoành hành khắp khu vực, riêng Việt Nam thiệt hại tới 20 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ ra nguyên nhân khiến nhiều người dân 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/boc-tran-su-that-dang-sau-nhung-trai-dao-lua-truc-tuyen-boc-lot-tra-tan-va-tuyet-vong-137902.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Bóc trần sự thật đằng sau những trại ‘đào lửa’ trực tuyến: Bóc lột, tra tấn và tuyệt vọng!
    POWERED BY ONECMS & INTECH