'Công chúa cuối cùng của thảo nguyên' qua đời, hưởng thọ 104 tuổi
Trước khi qua đời, bà chủ động sắp xếp việc hậu sự và căn dặn con cháu về những công việc cần thực hiện.
Rạng sáng 14/10, bà Tư Cầm Hàng Như (Siqin Hangru) - người được gọi là “công chúa cuối cùng của thảo nguyên” và là hậu duệ trực hệ đời thứ 32 của Thành Cát Tư Hãn, qua đời tại quê nhà ở Ô Thẩm Kỳ (Wushen), thành phố Ordos (khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), hưởng thọ 104 tuổi. Con trai túc trực bên giường trong những giờ phút cuối đời của bà.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà qua đời vào khoảng 5h30 sáng. Cháu gái bà - chị Mãn Đô Lạp (53 tuổi), cho biết bà trở về căn nhà cũ ở quê nhà trong những ngày cuối đời. Dù tuổi cao, bà vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn, nói năng rõ ràng và chưa từng mắc bệnh nặng. Gia đình tổ chức tang lễ cho bà vào ngày 16/10 ngay tại quê hương.

Ông Tô Nhã Lạp Đạt Lai - Bí thư chi bộ thôn Sa Nhĩ Lợi Cách, xác nhận thông tin bà qua đời và cho biết bà là người hiền hậu, ôn hòa, được dân làng kính trọng.
Sinh năm 1922 tại Tây Vương phủ ở Ordos, bà Tư Cầm Hàng Như thuộc dòng họ Bột Nhi Chỉ Cân (Borjigin) của bộ tộc Khất Nhan - dòng tộc gắn với Thành Cát Tư Hãn. Người Mông Cổ gọi đây là “Hoàng kim gia tộc” - dòng họ có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc Mông Cổ.
Tổ tiên trực tiếp của bà là Ngạch Lâm Thần, từng giữ vai trò thủ lĩnh bộ tộc Ordos. Vùng đất này có mối liên hệ lâu đời với Thành Cát Tư Hãn và hiện là nơi đặt lăng tưởng niệm vị đại hãn. Tuy xuất thân từ gia đình có địa vị, cuộc đời bà trải qua nhiều biến cố.
Khi bà còn nhỏ, cha bị thổ phỉ sát hại khiến gia đình mất đi trụ cột và nhanh chóng sa sút. Những biến động tiếp tục xảy ra trong thời thiếu nữ, khi bà đem lòng yêu Mạnh Khắc - con trai của một người làm việc trong vương phủ. Chiến tranh và tình hình xã hội bất ổn khiến hai người phải chia lìa, mối tình đầu không thành.
Sau đó, theo sự sắp đặt của gia đình, bà kết hôn với ông Bảo Nhật Thấm - một người đàn ông Mông Cổ lớn tuổi hơn.
Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, những năm 1960, do xuất thân từ “Hoàng kim gia tộc”, bà phải trải qua các đợt phê bình và lao động cải tạo. Bà còn phải tham gia khai hoang trên khu đất chôn cất cha và tổ tiên. Việc phải tác động đến phần mộ của người thân khiến bà chịu cú sốc tinh thần nghiêm trọng.

Trong gần 6 năm, bà sống trong trạng thái mất phương hướng và chỉ dần hồi phục nhờ sự chăm sóc kiên nhẫn của chồng con cùng những người thân trong gia đình.
Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật, bà một mình chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu. Trải qua những biến động của thời cuộc, bà trở về với cuộc sống giản dị tại quê nhà trên thảo nguyên Nội Mông.
Năm 2008, khi tham dự lễ tế Thành Cát Tư Hãn tại khu lăng tưởng niệm ở Ordos, bà kể lại cuộc đời mình cho thế hệ trẻ trong gia đình. Những câu chuyện về gia tộc và các biến động bà từng trải qua trở thành nguồn tư liệu quý giá đối với con cháu trong việc tìm hiểu lịch sử dòng họ.
Trong ký ức của gia đình, bà Tư Cầm Hàng Như là người vui tính, cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bà cũng nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu, đặc biệt coi trọng sự chăm chỉ, tính ngăn nắp và cách ứng xử với mọi người.
Chị Mãn Đô Lạp kể rằng từ khi còn nhỏ, các thành viên trong gia đình đã được bà yêu cầu dậy sớm quét dọn nhà cửa, ăn mặc gọn gàng, chăm chỉ làm việc và lễ phép với người xung quanh. Những nguyên tắc sinh hoạt ấy được bà duy trì trong nhiều năm và trở thành nếp sống mà các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ.
Ở tuổi 103, bà từng chụp ảnh cùng một em bé mới 4 tháng tuổi trong gia đình. Khoảnh khắc 2 thế hệ cách nhau hơn một thế kỷ đứng bên nhau mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với người thân, ghi lại sự tiếp nối của gia đình qua nhiều thế hệ.
Trước khi qua đời, bà chủ động sắp xếp việc hậu sự và căn dặn con cháu từng việc. Theo gia đình, bà mong muốn các thành viên duy trì thói quen dậy sớm, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, chăm chỉ làm việc và cư xử lễ phép. Với bà con hàng xóm, bà là người lớn tuổi hiền hậu, tốt bụng, được nhiều người yêu quý và kính trọng.
Thông tin bà Tư Cầm Hàng Như qua đời được nhiều người tại Trung Quốc chia sẻ. Với những người biết đến câu chuyện của bà, danh xưng “công chúa cuối cùng của thảo nguyên” gắn với nguồn gốc gia tộc và một giai đoạn lịch sử của người Mông Cổ. Cuộc đời bà cũng phản ánh những biến động mà một gia đình có xuất thân đặc biệt phải trải qua trong thế kỷ XX.
Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan), tên thật là Thiết Mộc Chân, sinh năm 1162 và qua đời năm 1227. Ông là người sáng lập đế chế Mông Cổ, thống nhất nhiều bộ lạc trên thảo nguyên và tiến hành các cuộc chinh phạt trên khắp châu Á, mở rộng lãnh thổ sang châu Âu. Dưới thời ông và những người kế vị, đế chế Mông Cổ phát triển thành một trong những đế chế có lãnh thổ liền kề rộng lớn nhất lịch sử, trải dài từ khu vực Thái Bình Dương đến Đông Âu.


Dù có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử thế giới, cái chết và nơi an táng Thành Cát Tư Hãn vẫn còn nhiều bí ẩn. Đến nay, giới nghiên cứu chưa xác định được chính xác vị trí lăng mộ của ông.
Theo Sina, WJ/Chine Times, HK01, World Journal, am730