Thế giới

Cụ ông không có ô tô hay biệt thự, mặc một chiếc áo suốt 36 năm nhưng cho đi hơn 230 tỷ đồng khiến cư dân mạng kinh ngạc

Thiên Kim 11/09/2026 23:15

Sở hữu hàng chục triệu nhân dân tệ nhưng chưa từng mua ô tô hay biệt thự, một doanh nhân 98 tuổi ở Trung Quốc chọn dành phần lớn tài sản cho những người khó khăn.

Ông Wang Chunwen, sống tại huyện Ninh Hải ở tỉnh Chiết Giang, đã quyên góp tổng cộng 60 triệu NDT (khoảng 231,7 tỷ đồng) cho hoạt động từ thiện. Trong khi đó, bản thân ông vẫn duy trì cuộc sống vô cùng giản dị và tiết kiệm.

Theo SCMP, ông vừa được Bộ Dân chính Trung Quốc trao Giải thưởng Từ thiện Trung Quốc. Đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước này nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho hoạt động từ thiện.

Được biết ông Wang là người sáng lập Xinghua Industries, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa và thép. Kể từ năm 2001, ông đã quyên góp 60 triệu NDT cho Quỹ Từ thiện Ninh Hải.

Nhưng hoạt động thiện nguyện của ông bắt đầu từ nhiều thập niên trước đó.

Screenshot 2026-09-11 024039
Ảnh cũ chụp ông Wang khi đang làm việc trong một nhà máy

Tuổi thơ nghèo khó và lời hứa giúp đỡ người khác

Cuộc đời ông Wang từng trải qua nhiều khó khăn. Cha ông qua đời khi ông mới 13 tuổi, buộc ông phải nghỉ học để đi làm thuê, bắt đầu với công việc học việc.

Nhớ lại những năm tháng thiếu thốn, ông Wang cho biết từng chứng kiến nhiều người xung quanh chật vật vì không có những nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn và quần áo.

Những trải nghiệm đó khiến ông tự nhủ rằng nếu một ngày trở nên giàu có, ông sẽ giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

Ông thành lập Xinghua Industries vào năm 1984. Một bước ngoặt xảy ra khi ông tới thăm một khách hàng và không may rơi xuống giếng. May mắn thay, ông được một người qua đường phát hiện và cứu kịp thời.

“Sau sự việc đó, mong muốn duy nhất của tôi là làm từ thiện và làm những điều tốt đẹp”, ông Wang chia sẻ.

Năm 1988, ông quyên góp 1,5 triệu NDT để xây dựng một cây cầu và tuyến đường tại quê nhà. Trong 10 năm tiếp theo, ông tiếp tục tài trợ xây dựng hệ thống điện cho một ngôi làng, xây đê chắn biển và mở một trường mẫu giáo trong huyện.

Ông cũng tài trợ xây dựng một viện dưỡng lão có sức chứa 900 người cao tuổi trong khu vực.

Screenshot 2026-09-11 024048
Ông Wang bên người vợ quá cố Chen Jijin

Kiếm hàng chục triệu nhân dân tệ nhưng vẫn sống giản dị

Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, ông Wang chưa bao giờ mua ô tô hay biệt thự cho bản thân mà chỉ sống trong một căn hộ khiêm tốn.

Ông giải thích: “Nếu tôi lái ô tô để mang tiền đến cho những người khó khăn, họ sẽ coi tôi là người ở vị thế cao hơn họ. Nhưng nếu tôi đi xe đạp, họ sẽ thấy tôi cũng giống như họ”.

“Tôi thà dùng số tiền có thể bỏ ra để mua một căn biệt thự giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Lựa chọn đó khiến tôi cảm thấy thanh thản. Sống trong biệt thự sẽ không mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm như vậy”, vị doanh nhân 98 tuổi nói thêm.

Lối sống tiết kiệm của ông Wang được duy trì suốt nhiều thập niên. Ông đã mặc một chiếc áo khoác trong 36 năm và ngủ trên một chiếc giường gỗ suốt 80 năm.

Ông thường đi những đôi giày vải do người vợ quá cố Chen Jijin tự làm và nhiều lần sửa chữa. Bà Chen qua đời năm 2021 và đã luôn ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của chồng trong suốt cuộc hôn nhân.

Screenshot 2026-09-11 024032
Bản thân ông vẫn chọn sống trong căn hộ khiêm tốn, đi giày vải và mặc một chiếc áo khoác suốt 36 năm

Ông Wang chia sẻ bản thân không có ý định để lại tiền tiết kiệm cho con trai và con gái, bởi ông tin rằng các con cần tự lập.

“Tôi làm từ thiện khi còn sống và sau khi qua đời, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm từ thiện”, ông nói.

Theo con gái ông, dù đã ở tuổi gần 100, ông Wang vẫn tới công ty mỗi tháng để kiểm tra sổ sách.

Bà cho hay: “Cha tôi không quan tâm công ty kiếm được bao nhiêu tiền. Điều ông muốn biết là chúng tôi có kịp thời quyên góp hay không”.

Câu chuyện của ông Wang đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Một người đã làm việc thiện trong thời gian dài như vậy xứng đáng nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của chúng ta!”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Ông đã có những đóng góp to lớn cho trẻ em, người cao tuổi và những người gặp khó khăn. Cụ ông thực sự là một vị Phật sống!”.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-09-11 10:50
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cu-ong-khong-co-o-to-hay-biet-thu-mac-mot-chiec-ao-suot-36-nam-nhung-cho-di-hon-230-ty-dong-khien-cu-dan-mang-kinh-ngac-1465822.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Cụ ông không có ô tô hay biệt thự, mặc một chiếc áo suốt 36 năm nhưng cho đi hơn 230 tỷ đồng khiến cư dân mạng kinh ngạc
    POWERED BY ONECMS & INTECH