Nam ca sĩ từng là sĩ quan quân đội, giảng viên Trường Sĩ quan Đặc công: Concert cá nhân thu hút hơn 22.000 khán giả, vợ là ái nữ cựu CEO Dior Việt Nam
Tiếng gọi nghệ thuật đã thôi thúc và anh quyết định thuyết phục gia đình, cấp trên để xin ra khỏi ngành, theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Vũ tên thật là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh từng tiết lộ cha là quân nhân, mẹ là giáo viên.
Không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, Vũ cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản về âm nhạc. Tuy nhiên, anh có may mắn lớn lên tại khu tập thể Văn Công, Mai Dịch (Hà Nội) – nơi từng là cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Dù lớn lên giữa không gian đậm chất nghệ thuật, Vũ lại đến với âm nhạc khá muộn. Gia đình từng phản đối kịch liệt con đường nghệ thuật mà anh lựa chọn. Anh từng chia sẻ: “Bố mẹ tôi đều không thích xem phim, nghe nhạc, hết Thời sự 19h là chuẩn bị đi ngủ. Tôi luôn cố gắng thoát ra nếp sống khuôn phép đó. Bố mẹ luôn quan tâm đến điểm số, thay vì sở thích viết văn, thơ, nhạc của tôi”.
Sau 6 năm bị ngăn cản theo đuổi đam mê, Vũ chấp nhận con đường binh nghiệp mà cha anh từng theo đuổi. Anh tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự (Hà Nội), sau đó làm giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công. Tuy nhiên, tiếng gọi nghệ thuật vẫn thôi thúc và anh quyết định thuyết phục gia đình, cấp trên để xin ra khỏi ngành, theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Anh từng bộc bạch: "Lúc đó, tôi rất muốn theo âm nhạc nhưng bị gia đình phản đối vì bố mẹ chưa biết mình là ai cả. Cho đến khi tôi làm được rồi thì họ mới nhận ra. Khi ấy, tôi lại quay sang trách bố mẹ. Trách thì trách, nhưng tôi vẫn chọn hai chữ 'tuyệt vời' để nói về khoảng thời gian đó. Cảm ơn bố vì luôn sát cánh bên mình."
Trong cộng đồng Indie, cái tên Vũ không còn xa lạ với những ai yêu mến dòng nhạc này. Anh bắt đầu được chú ý với bản hit Đông Kiếm Em, nhanh chóng chinh phục người nghe bằng lời ca mang đậm chất tự sự và phong cách kể chuyện giàu cảm xúc.

Các album như Vũ Trụ Song Song, Một Vạn Năm… đã giúp Vũ khẳng định tên tuổi trên các bảng xếp hạng âm nhạc; loạt ca khúc Lạ Lùng, Vì Anh Đâu Có Biết, Bước Qua Mùa Cô Đơn, Mùa Hè Của Em... góp phần định hình màu sắc riêng biệt cho Vpop.
Năm 2017, hai đêm diễn Xin Phép (được) Cô Đơn cháy vé chỉ trong vài giờ. Tour Một Vạn Năm thu hút hơn 10.000 khán giả. Năm 2024, chuỗi hòa nhạc Bảo Tàng Của Tiếc Nuối trở thành concert cá nhân có quy mô lớn nhất năm, đón hơn 22.000 người tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là concert solo đứng đầu Google Trends Việt Nam năm 2024.
Tầm ảnh hưởng của Vũ trong làng nhạc suốt 8 năm qua được khẳng định qua danh xưng “Hoàng tử Indie” do truyền thông ưu ái dành tặng. Dù không thường xuyên xuất hiện trong showbiz, mỗi sản phẩm âm nhạc của anh đều tạo nên sức hút lớn, liên tục cháy vé chỉ sau vài giờ mở bán.
Vũ là nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác với Warner Music Group nhờ khả năng sáng tác có chiều sâu, cá tính âm nhạc rõ nét và sự nghiêm túc trong từng sản phẩm. Năm 2019, anh được đề cử hai hạng mục tại giải Cống hiến: Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm. Anh cũng góp mặt trong Top 10 ca khúc được yêu thích tại giải Làn Sóng Xanh 2021… Gần đây nhất, tại giải Cống hiến 2025, Vũ dẫn đầu với 4 đề cử: Album của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm.

Về đời tư, năm 2023, Vũ kết hôn với Hằng Nguyễn (sinh năm 1992). Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2019 và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 11/2021 tại Hà Nội.
Vợ anh là người làm truyền thông trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời là con gái của bà Nga Dior – cựu CEO Công ty Christian Dior Việt Nam, một tên tuổi có tiếng trong làng thời trang hàng hiệu. Hằng Nguyễn gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch và cuộc sống kín đáo, sang chảnh.