Nam nghệ sĩ duy nhất 2 lần nhận danh hiệu NSND, nghẹn ngào khóc bên mộ vợ: ‘Anh mang quà từ khán giả tặng cho mình’
Tại buổi lễ, ông diện chiếc áo do chính người vợ quá cố tặng, như một cách để tưởng nhớ và cảm nhận sự đồng hành của bà trong giây phút vinh quang.
Trong lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội hôm 6/3, "Quan Huyện Trìa" Thanh Điền là người duy nhất hai lần bước lên sân khấu để nhận vinh danh: một cho bản thân và một thay cho người vợ quá cố, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Ngay sau buổi lễ, ông bắt chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội về TP. HCM, mang theo bằng khen đến đặt trước mộ vợ, thì thầm: "Anh mang quà từ khán giả tặng cho mình". Khoảnh khắc ấy, được ghi lại qua một đoạn video, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Tại buổi lễ, ông diện chiếc áo do chính người vợ quá cố tặng, như một cách để tưởng nhớ và cảm nhận sự đồng hành của bà trong giây phút vinh quang. Trong số 125 nghệ sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu NSND lần này, cả ông và cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đều được vinh danh nhờ những đóng góp xuất sắc cho sân khấu cải lương Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui ấy lại nhuốm màu tang tóc khi ông không còn người bạn đời kề vai sát cánh. Danh hiệu truy tặng cho Thanh Kim Huệ là sự ghi nhận xứng đáng, nhưng với Thanh Điền, đó cũng là nỗi đau của sự mất mát không thể nguôi ngoai.
Nhận danh hiệu, ông trở lại TP. HCM trên chuyến bay sớm nhất để về bên người bạn đời. "Tạm biệt Hà Nội anh trở về Sài Gòn để kịp mang quà 8/3 cho em. 806 ngày Nhớ em rất nhiều!", nam NSND viết.
Con số 806 ngày là khoảng thời gian kể từ khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời vào năm 2021 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, để lại ông trong nỗi cô đơn và tiếc nuối.
Nghệ sĩ Thanh Điền không giấu được xúc động chia sẻ: "Tôi là người duy nhất bước lên sân khấu nhận danh hiệu NSND 2 lần. Được vinh danh là một phần thưởng lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với sự mất mát không thể kháng cự được. Nhìn vào danh hiệu thứ 2 truy tặng cho người vợ quá cố của mình, trái tim tôi đau đớn nhưng cũng đầy tự hào. Những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi nay đã được nhận lại.

Mỗi bước chân trên sân khấu, mỗi nốt nhạc, đều là một cảm xúc sâu lắng, là một dấu ấn của tình yêu và kỷ niệm. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Huệ trong từng hơi thở, trong mỗi nụ cười và trong mỗi khúc nhạc…". Những lời tâm sự ấy không chỉ là nỗi lòng của một người chồng mà còn là tiếng nói của một nghệ sĩ đã dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật và tình yêu.
Chuyện tình 50 năm vượt thời gian
Mối tình giữa Thanh Điền và Thanh Kim Huệ là một câu chuyện đẹp, đầy cảm xúc trong làng nghệ thuật Việt Nam. Bà nhỏ hơn ông 8 tuổi, và lần đầu gặp gỡ diễn ra khi bà chỉ mới 12, 13 tuổi. Trong một chương trình truyền hình, NSND Thanh Kim Huệ từng hóm hỉnh kể lại ấn tượng ban đầu về chồng: "Nghệ sĩ gì xấu trai quá, vậy mà cũng đòi làm kép". Thanh Điền cũng từng bật cười khi nhớ lại: "Ngày ấy tôi thất tình, cạo trọc đầu, xấu một cách tàn tạ, bỏ hát luôn mà. Nhưng nhớ quá nên đi xem, tôi thấy Thanh Kim Huệ nhỏ xíu mà có duyên dễ thương quá, là đào con của đoàn khác. Lúc đó, tôi cầm cây đờn, đờn vậy, đeo bả hoài. Bả ghét tôi dữ. Sau này bả nói thật, tặng tôi biệt danh 'ca không hay mà đờn nghe cũng dở' cũng từ giai đoạn đó".

Tình yêu của họ không chỉ được hun đúc qua những ngày tháng trên sân khấu mà còn qua những biến cố đời thường. Một lần, khi đoàn hát của Thanh Kim Huệ gặp nạn tại Long Xuyên, chiếc ghe chở đoàn bị chìm giữa dòng nước xiết. Trong lúc bà và mẹ hoảng loạn kêu cứu, Thanh Điền không ngần ngại lao xuống nước, cứu cả hai người lên bờ an toàn. "Huệ cảm kích tôi từ đó, chứ thương thì Huệ chưa biết thương đâu", ông hài hước kể. Dù bà chẳng bao giờ khen ông hát hay hay đạo diễn giỏi, ánh mắt bà nhìn ông đã nói lên tất cả. Từ đó, họ cùng nhau viết nên câu chuyện tình kéo dài hơn 50 năm, bền chặt đến ngày bà ra đi.
Lệ rơi trong ngày vinh danh
Nhà báo Song Minh, một người em thân thiết của hai nghệ sĩ, đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc Thanh Điền nhận danh hiệu thay vợ. Anh kể: "Cả hội trường hôm ấy, khi đọc tên Thanh Kim Huệ đều vỗ tay vang dội, nhiều nhất, mừng cho chị. Bản thân tôi và hàng triệu khán giả đã rơi nước mắt vì vui, vì hạnh phúc… Gần 4 năm chờ đợi thì ngày này cũng đã đến".

Anh cũng chia sẻ về hành trình gian nan để hai nghệ sĩ được vinh danh: “Hành trình cho danh hiệu NSND của anh chị cũng lắm gian nan. Nhưng rồi mọi thủ tục đã xong, hồ sơ đã ra tới Hà Nội chỉ chờ ngày công bố… Thời điểm đó, chị Thanh Kim Huệ đang nằm trong bệnh viện Thống Nhất điều trị bệnh, nhưng khi tôi báo tin này, chị vui lắm. Thế rồi do dịch bệnh, mọi kế hoạch cho việc trao danh hiệu bị đảo lộn. Và cuối cùng, chị Thanh Kim Huệ đã không thể chờ ngày bước lên sân khấu nhận danh hiệu cao quý cho tên tuổi lừng lẫy của mình”.
Với khán giả, Thanh Điền và Thanh Kim Huệ từ lâu đã là "nghệ sĩ của nhân dân", bất kể danh hiệu chính thức. Hơn 50 năm cống hiến, họ để lại dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật cải lương và một chuyện tình khiến bao người ngưỡng mộ. Thanh Điền, tên thật Nguyễn Ngọc Chiếu, sinh năm 1948 tại Hậu Giang, nổi tiếng với các vai diễn trong *Nhất kiếm bá vương*, *Chiều thu sầu ly biệt*, *Kiếp nào có yêu nhau*. Thanh Kim Huệ, tên thật Bùi Thị Huệ, qua đời năm 2021, để lại gia tài nghệ thuật đồ sộ. Tình yêu và sự nghiệp của họ mãi là biểu tượng đẹp trong lòng công chúng.