Xã hội

Nghẹn ngào giây phút người dân Làng Nủ chia tay bộ đội

Đức Hoàng 24/09/2024 - 22:08

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, gần 400 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã đến đây hỗ trợ nhân dân phục hậu quả. Ngày chia tay ai cũng bịn rịn, xúc động, nghẹn ngào.

Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), chiều nay (24/9), gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) và bộ đội biên phòng rút khỏi Làng Nủ.

Ngay từ sáng sớm, người dân thôn Làng Nủ đã có mặt tại sân nhà văn hóa thôn; nhiều người đã chuẩn bị những quà nhỏ thay lời cám ơn về tinh thần trách nhiệm, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm trong 2 tuần qua.

Với tinh thần quả cảm, không ngại khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ và giúp nhân nhân khắc phục hậu quả lũ quét.

Xúc động phát biểu trong ngày chia tay lực lượng quân đội, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cho biết, cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình.

Ông Bảo khẳng định: "Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân Làng Nủ tái thiết lại bản làng, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no và tươi đẹp".

"Điều nuối tiếc nhất với người lính chúng tôi là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy", Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 chia sẻ trong ngày chia tay.

W-quan doi 4.jpg
Ngay từ sáng sớm, nhân dân Làng Nủ đã xếp hàng ở khu vực nhà văn hoá thôn đợi chia tay các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Trịnh Bình
W-quan doi 6.jpg
Hàng dài người dân tiễn biệt cán bộ, chiến sĩ đến từ Sư đoàn 316, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Trường Trung cấp 24 Biên phòng tăng cường hai phiên đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên. Ảnh: Trịnh Bình
quan doi 5.jpg
Nước mắt trong ngày chia tay. Ảnh: Trịnh Bình
W-quan doi 7.jpg
Người lính giơ tay chào nhân dân thôn Làng Nủ trước khi về đơn vị. Ảnh: Trịnh Bình
W-quan doi 1.jpg
Những cái ôm thay lời cảm ơn của nhân dân Làng Nủ với người lính. Ảnh: Trịnh Bình
W-quan doi 2.jpg
Những người lính cũng mang tâm trạng lưu luyến với bà con Làng Nủ. Ảnh: Trịnh Bình
W-DJI_0014.JPG.jpg
Trong 15 ngày qua, gần 400 cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ nhân dân Làng Nủ tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả vụ lũ quét kinh hoàng. Ảnh: Đức Hoang
W-IMG_1408.JPG.jpg
Các chiến sĩ dò theo từng đoạn suối, vị trí nghi ngờ để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đức Hoàng

>> Cận cảnh khu tạm cư mới của người dân Làng Nủ

Chia tay lực lượng quân đội tại thôn Làng Nủ

Tìm thấy thi thể bé trai ở Làng Nủ sau 12 ngày xảy ra lũ quét

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nghen-ngao-giay-phut-nguoi-dan-lang-nu-chia-tay-bo-doi-2325554.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc
Nổi bật Người quan sát
Nghẹn ngào giây phút người dân Làng Nủ chia tay bộ đội
POWERED BY ONECMS & INTECH