Xã hội

Ngôi đền hơn 800 năm tuổi nằm ở vị trí đắc địa, thờ vị thần có thật, được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

Khả Vy 08/10/2024 16:31

Trải qua những biến cố thăng trầm của thời gian, qua nhiều lần trùng tu, đến nay, ngôi đền vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa.

Đền Gắm là ngôi đền cổ linh thiêng của xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng từ lâu đã được người dân địa phương và du khách gần xa biết đến. Đền nằm ở vị trí đắc địa, hòa quyện giữa cảnh sắc sông nước và bầu trời với mặt hướng ra sông Văn Úc và lưng tựa vào vùng đất bờ đê, ruộng đồng, làng mạc, mang đến cảm giác che chở, bảo vệ cho cư dân nơi đây.

Cổng chính vào đền Gắm được xây dựng khang trang. Ảnh: Vũ Loan

Cổng chính vào đền Gắm được xây dựng khang trang. Ảnh: Vũ Loan

Ngôi đền được xây dựng vào thời vua Lý Cao Tông để tôn thờ, tưởng niệm Thái phó Ngô Lý Tín - vị tướng lĩnh tài ba thời nhà Lý. Thái phó Ngô Lý Tín qua đời ở tuổi 64. Tương truyền rằng khi đất nước đã thanh bình, ông cùng một đoàn thuyền mang theo tướng sĩ và gia nhân trở về thăm lại trang Cẩm Khê xưa. Tuy nhiên, khi đi đến khúc sông Quán Trang - Văn Úc, đoàn thuyền gặp bão lớn, khiến thuyền bị chìm và ông cùng đoàn người đều tử nạn vào ngày 9/10 năm Canh Tuất 1190.

Mặt trước của ngôi đền phủ rợp bóng của cây xanh tạo không gian thoáng đãng mát mẻ. Ảnh: Vũ Loan

Mặt trước của ngôi đền phủ rợp bóng của cây xanh tạo không gian thoáng đãng mát mẻ. Ảnh: Vũ Loan

Thi hài của ông sau đó được sóng đưa dạt vào bãi sông trang Cẩm Khê, nơi ông từng mang gươm ra trận để chinh phạt giặc ngoại xâm và dẹp hải tặc. Người dân trong vùng vì tiếc thương ông, đã đưa thi hài lên bãi và chôn cất tại khu đất mà ông từng dựng nhà dạy học (nay là hậu cung của đền Gắm), đồng thời lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của vị tướng tài ba, anh dũng.

Theo quan niệm của người dân địa phương, chính những nét đặc biệt này đã tạo nên sự linh thiêng cho đền Gắm, khiến người dân trong vùng luôn tôn thờ và bảo vệ ngôi đền qua bao thế hệ.

Ban thờ bên ngoài chính điện được bày trí trang nghiêm. Ảnh: Vũ Loan

Ban thờ bên ngoài chính điện được bày trí trang nghiêm. Ảnh: Vũ Loan

Chiếc thuyền rồng tái hiện lại Thái phó Ngô Lý Tín đánh thắng giặc trở về quê hương. Ảnh: Vũ Loan

Chiếc thuyền rồng tái hiện lại Thái phó Ngô Lý Tín đánh thắng giặc trở về quê hương. Ảnh: Vũ Loan

Trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính với kiểu dáng "tiền nhất hậu đinh", bao gồm 5 gian tiền đường, 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung. Các kèo gỗ được thiết kế theo kết cấu "thuận chồng, đốc thước", mái đền lợp ngói mũi hài, và các cửa được làm theo kiểu "cửa thùng khung khách". Một số hạng mục khác đã được phục dựng và xây mới, bao gồm nghi môn, nhà bia, nhà trưng bày, nhà đón khách và tường rào bao quanh, tạo nên không gian hoàn thiện và hài hòa cho khu đền.

Không gian bên trong đền có các kèo gỗ có kết cấu kiểu “thuận chồng, đốc thước” mang đặc trưng kiến trúc thời Lý. Ảnh: Vũ Loan

Không gian bên trong đền có các kèo gỗ có kết cấu kiểu “thuận chồng, đốc thước” mang đặc trưng kiến trúc thời Lý. Ảnh: Vũ Loan

Năm 1958, đền Gắm được người dân địa phương khôi phục và tôn tạo, giữ gìn cho đến ngày nay. Đến năm 1992, đền Gắm chính thức được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trong những năm gần đây, lễ hội đền Gắm đã trở thành một sự kiện thu hút đông đảo người dân Hải Phòng và du khách thập phương đến thăm viếng.

Đền Gắm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992. Ảnh: Vũ Loan

Đền Gắm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992. Ảnh: Vũ Loan

Năm 2010, đền tiếp tục được Nhà nước đầu tư để trùng tu và mở rộng quy mô lên gần 2ha, nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn nét kiến trúc cổ kính. Khuôn viên sân đền được mở rộng gấp 4 lần, phía trước có hồ bán nguyệt và đôi rồng phun nước tạo điểm nhấn. Đặc biệt, đền còn lưu giữ 4 viên gạch cổ từ thời Lý, được lát trước cửa đền, tượng trưng cho vai trò to lớn của danh tướng Ngô Lý Tín đối với triều đình nhà Lý.

>> Ngôi đền dát vàng nằm trong hang động huyền ảo, từng là nơi dừng chân của nhiều vị vua

Phát hiện kho báu khi khai quật ngôi đền tại thành phố cổ 2.700 năm tuổi

Ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới xây dựng từ 300.000 viên đá núi lửa, đứng vững suốt 1.200 năm mà không cần xi măng

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/ngoi-den-hon-800-nam-tuoi-nam-o-vi-tri-dac-dia-tho-vi-than-co-that-duoc-xep-hang-di-tich-lich-su-quoc-gia-d135407.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc
Nổi bật Người quan sát
Ngôi đền hơn 800 năm tuổi nằm ở vị trí đắc địa, thờ vị thần có thật, được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
POWERED BY ONECMS & INTECH