Nhà ông D. không chịu di dời khiến dự án đường cao tốc bị 'tách đôi', tuyên bố phải nhận bồi thường 7 tỷ kèm ba suất đất mới rời đi
Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người xem đây là bài học cảnh tỉnh về sự tham lam. Có người còn suy đoán việc phải xây cao tốc vòng qua căn nhà chắc chắn làm đội chi phí, nhưng chính quyền vẫn quyết tâm để “làm gương” cho những trường hợp khác.
Chủ nhân của căn nhà được mệnh danh “nhà đinh cứng rắn nhất Giang Tây” đã bày tỏ sự hối tiếc vì không chấp nhận bán cho chính quyền, sau khi nhà chức trách quyết định "né" ngôi nhà này và xây hẳn đường cao tốc vòng quanh.
Tại Trung Quốc, “nhà đinh” là thuật ngữ chỉ những hộ gia đình kiên quyết không chịu di dời trong các dự án tái phát triển đô thị hay xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa đường cao tốc G206 ở huyện Jinxi, tỉnh Giang Tây, từ góc nhìn trên cao trông như một “con ngươi” nằm giữa mí mắt nên được người dân gọi là “Con mắt Kim Khê”.
Được biết, để bảo đảm sinh hoạt cho gia đình ở trong nhà, đội thi công đã làm riêng một lối đi ra ngoài, bất chấp lưu lượng giao thông dày đặc. Động thái này cho thấy chính quyền khó có khả năng dỡ bỏ căn nhà hay bồi thường thêm, theo tờ Jiupai News.
Chủ sở hữu ngôi nhà là một người đàn ông họ Diệp, làm nghề bán đậu phụ. Ông thừa nhận ông hối hận vì từng từ chối mức bồi thường ban đầu của chính quyền: 1,6 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ đồng) kèm 2 suất đất ở khu tái định cư.
Ông Diệp kể với những người đến livestream trước nhà rằng khi đó ông đã đòi 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) và ba suất đất.
Nguyên nhân cụ thể khiến cuộc thương lượng giữa gia đình ông và chính quyền thất bại đến nay chưa được làm rõ. Ông Diệp nói với Jiupai News: “Cảm giác như mình đã thua một ván cờ may rủi”.
Được biết, tuyến cao tốc dài 14km, bao quanh thành phố, có tổng vốn đầu tư 460 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.700 tỷ đồng).
Ông Diệp cũng tiết lộ đã chi 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) thuê luật sư ở Bắc Kinh để đàm phán bồi thường với chính quyền thời điểm đó. Hàng xóm nhận xét rằng ông Diệp “trúng số lớn nhưng lại bỏ lỡ thời cơ”.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người xem đây là bài học cảnh tỉnh về sự tham lam. Có người còn suy đoán việc phải xây cao tốc vòng qua căn nhà chắc chắn làm đội chi phí, nhưng chính quyền vẫn quyết tâm để “làm gương” cho những trường hợp khác.
Mới đây, một người đàn ông đã đến hiện trường và dùng flycam quay lại cảnh toàn khu vực. Hình ảnh từ trên cao cho thấy xung quanh ngôi nhà vắng vẻ, tiêu điều.
Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội cá nhân, con dâu ông Diệp xác nhận gia đình đã chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, người này cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu ngôi nhà có bị tháo dỡ trong thời gian tới hay không.