Ông Hoàng Nam Tiến: Đại học không phải là cấp 4, có học hay không là trách nhiệm của bạn, không phải thầy cô!
Ông Hoàng Nam Tiến từng có những chia sẻ quý báu về một bài học quan trọng trong hành trang của mỗi sinh viên.
Ông Hoàng Nam Tiến (SN 1969) là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn FPT. Gia nhập FPT từ năm 1993, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với tập đoàn và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Giai đoạn từ năm 2012-2020, ông giữ chức Chủ tịch FPT Software.
Từ tháng 3/2020, ông chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom, giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19 và đạt được những bước tiến vượt bậc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Dưới sự điều hành của ông, FPT Telecom đã cho ra mắt loạt sản phẩm chiến lược như FPT Camera, ví điện tử Foxpay và đặc biệt là phát triển mảng truyền hình OTT thông qua nền tảng FPT Play. Những bước đi này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường công nghệ - viễn thông.
Hiện tại, ông Hoàng Nam Tiến giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, tập trung vào công tác đào tạo sau đại học và tích cực tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên. Ngoài các vị trí lãnh đạo, ông còn là một gương mặt quen thuộc trên nền tảng TikTok với kênh cá nhân chuyên chia sẻ các bài học về quản trị, phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp. Nhờ phong cách truyền đạt chân thành, gần gũi, nội dung của ông thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trẻ.
Trong một video trên kênh TikTok vào tháng 9/2025, ông Tiến đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm hứng về điều đầu tiên mà sinh viên, thế hệ Gen Z và các bạn trẻ cần trang bị cho hành trình phía trước.
“Vào năm 18 tuổi, tôi có hai câu chuyện. Có một chuyện rất tệ! Mặc dù là lớp trưởng lớp chuyên Toán của Trường Hà Nội Amsterdam nhưng tôi đã thi trượt đại học. Nhưng cũng vì thế, tôi có cơ hội lớn để thực hiện được ước mơ của mình, đó là trở thành phi công”, ông bắt đầu bằng câu chuyện về lần thi trượt đại học năm 18 tuổi và lời khuyên của người cha.

“Ba tôi là một vị chiến tướng, đã nói một câu rất đơn giản: ‘Con muốn trở thành phi công cũng được, nhưng phải thi đỗ đại học đã. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó'”.
Ông tiếp tục chia sẻ với giọng điệu hóm hỉnh: “Và thật sự rất đáng tiếc! Năm sau tôi thi đỗ đại học Trường Đại học Bách Khoa với điểm rất cao. Còn với ước mơ đang dang dở của tôi, mãi tới năm 38 tuổi, khi chưa quá già, vẫn còn chút sức khỏe và có thêm ít tiền, tôi đã thực hiện được ước mơ biết bay của mình.
Vì vậy, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ, đó là chúng ta phải đi thì mới biết mình có đến được hay không. Và việc cần làm trước tiên là gì? Chúng ta phải tắt điện thoại đi, ra khỏi giường và bắt đầu hành động!”.
Không chỉ trên nền tảng mạng xã hội, ông Tiến còn nhiều lần chia sẻ trực tiếp về hành trang mà sinh viên cần chuẩn bị khi bước vào cánh cửa đại học.
Trong chương trình Schoo'Life Talk, khi được hỏi: "Với các bạn chuẩn bị bước vào cánh cửa Đại học, trở thành sinh viên thì đâu là điểm đang chờ đợi?", ông trả lời bằng một nhận định đầy hài hước nhưng sâu sắc: "Đại học không phải là cấp 4. Ngày xưa, chúng tôi gọi THPT là cấp 3 và Đại học không phải cấp 4. Vào Đại học, bạn có học hay không là trách nhiệm của bạn, không phải trách nhiệm của thầy cô. Tại môi trường mới, lượng kiến thức do giảng viên truyền đạt là rất ít".

Ông Tiến khuyến khích sinh viên nên học song ngữ, nghĩa là ngoài tiếng Anh, cần trang bị thêm một ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung... Với những chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên không chỉ cần thành thạo ngôn ngữ mà còn nên tìm hiểu sâu về văn hóa và nghệ thuật để mở rộng hiểu biết và tư duy toàn diện.
Riêng với sinh viên theo học các ngành Kinh doanh và Quản trị, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy thực tế, năng lực ứng dụng và khả năng thực chiến nhằm tạo lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.
Ông Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ, ngày nay trường học là môi trường trải nghiệm - nơi mà sinh viên được làm nhiều việc. Hãy làm tất cả có thể, thậm chí bị coi là hơi "điên rồ", ngông cuồng, phá phách trong 4 năm Đại học.
“Giá như được quay trở lại những năm tháng Đại học, tôi sẽ nghịch hơn xưa rất nhiều, sẽ trải nghiệm nhiều”, ông Tiến nuối tiếc.