Tàu đột ngột mất điện giữa lúc mưa lớn: Gần 800 hành khách mắc kẹt suốt 5 tiếng, nhiều người ngất xỉu vì ngạt thở
Vụ việc buộc lực lượng chức năng phải tiến hành chiến dịch giải cứu quy mô lớn, đồng thời cam kết điều tra nguyên nhân trong bối cảnh hạ tầng giao thông của thành phố đang chịu sức ép ngày càng lớn từ thời tiết cực đoan.
Khoảng 782 hành khách đã được sơ tán sau khi 2 chuyến tàu điện 1 ray (monorail) quá tải bị mắc kẹt trên đoạn đường ray trên cao giữa trận mưa xối xả ở Mumbai (Ấn Độ) hôm 19/8. Chiến dịch giải cứu kéo dài gần 5 giờ, gây ra nhiều hoảng loạn trong toa tàu.
Theo giới chức, khoảng 582 người được đưa xuống từ chuyến tàu mắc kẹt giữa ga Mysore Colony và Bhakti Park bằng thang cứu hộ, do tàu không thể kéo về bến. 200 hành khách còn lại được sơ tán khỏi một chuyến tàu khác và được kéo về ga Wadala gần đó.
Cơ quan Phát triển Vùng đô thị Mumbai (MMRDA) cho biết các chuyến tàu monorail này đều chở quá tải sau khi dịch vụ đường sắt ngoại ô phải tạm dừng vì mưa lớn. Sự cố mất điện và tình trạng quá tải đã khiến hệ thống gián đoạn.

Hơn chục hành khách chia sẻ họ bị khó thở, một số người ngất xỉu khi điện và điều hòa trong tàu ngừng hoạt động. Chỉ một nữ hành khách phải nhập viện nhưng tình trạng đã ổn định.
MMRDA giải thích thêm rằng hệ thống monorail không thể xử lý lượng khách tăng đột ngột khi mưa lớn làm tê liệt mạng lưới tàu điện ngoại ô.
Chuyến tàu mắc kẹt giữa Mysore Colony và Bhakti Park dừng lúc khoảng 18h15. Công tác cứu hộ bắt đầu sau gần 1 giờ, với sự hỗ trợ từ xe thang cứu hộ của lực lượng cứu hỏa.
Trên mạng xã hội X, Thủ hiến bang Maharashtra, ông Devendra Fadnavis, kêu gọi hành khách giữ bình tĩnh và cam kết tất cả sẽ được đưa xuống an toàn, đồng thời thông báo sẽ mở cuộc điều tra.

“Tàu monorail gặp sự cố kỹ thuật giữa Chembur và Bhakti Park. MMRDA, lực lượng cứu hỏa và chính quyền thành phố đều đã có mặt. An toàn của hành khách là ưu tiên cao nhất”, ông Fadnavis viết.
Mumbai Monorail ban đầu cho biết tàu gặp “sự cố nhỏ về nguồn điện”. Một số hành khách kể lại họ bị mắc kẹt gần 2 giờ, trong tình trạng không có thông tin từ cơ quan quản lý, nhiều người lo sợ và tìm cách đập cửa sổ để thở.
Narendra Kumar Mishra, một hành khách được cứu, nói rằng các nhân viên lẽ ra nên kiểm soát số lượng khách lên tàu. Một người khác chia sẻ: “Do tàu điện ngoại ô dừng hoạt động vì mưa lớn, chúng tôi mới chọn monorail, nhưng lại trải qua cơn ác mộng này”.
Trong 2 ngày qua, mưa lớn liên tục đã khiến nhiều hoạt động thường nhật tại Mumbai bị xáo trộn nghiêm trọng.
Theo New Indian Express