Đời sống

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh

Mai Hương 14/11/2025 23:31

Dù có xuất phát điểm hơn người nhưng cuối cùng thần đồng trẻ tuổi lại không đạt được thành tựu như kỳ vọng.

Trương Tín Dương được xem là một trong những thần đồng trẻ tuổi nhất lịch sử khi đỗ đại học năm 10 tuổi, 13 tuổi trở thành nghiên cứu sinh khoa Toán, Trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh, 16 tuổi trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.

Đáng tiếc, dù có thành tích ấn tượng nhưng Trương Tín Dương lại chẳng đạt được mấy thành tựu nổi bật trong học thuật, thậm chí còn chưa xuất bản bất kỳ bài báo có sức ảnh hưởng nào. Thay vào đó, khi lớn lên, anh lại gây chú ý vì khăng khăng đòi bố mẹ mua cho mình một căn nhà ở Bắc Kinh.

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 1
Thần đồng Trương Tín Dương (Ảnh: Sohu)

Thành tích học tập đáng nể phục

Trương Tín Dương sinh ngày 8/7/1995 trong một gia đình bình thường ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, có bố là công chức, mẹ là giáo viên tiểu học. Gia đình anh thuộc diện khá giả, không giàu có cũng không túng thiếu.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng lực học tập phi thường. Mới 2 tuổi, anh đã có thể nhận biết hàng ngàn chữ Hán, lên 5 tuổi đã có thể tự mình chọn sách để đọc và lên kế hoạch học tập hiệu quả.

Nhiều bậc phụ huynh có con bằng tuổi Trương Tín Dương phải nhìn với ánh mắt ghen tị và ngạc nhiên, thậm chí còn nói đùa rằng hình như anh quên uống canh Mạnh Bà rồi, vì trẻ con ở độ tuổi này thậm chí còn chưa thể nói trôi chảy được.

Thấy con trai có năng khiếu đặc biệt, bố mẹ vô cùng vui mừng. Khi Trương Tín Dương lên 5 tuổi, họ đã cho anh vào học lớp một trường tiểu học.

Thành tích học tập của Trương Tín Dương cực kỳ xuất sắc, thường xuyên nhảy lớp. Chỉ trong 2 năm, anh đã nhảy lớp mấy lần, đạt đến trình độ của học sinh lớp 5, thậm chí còn hoàn thành toàn bộ chương trình lớp 6 trong kỳ nghỉ hè.

Năm 7 tuổi, Trương Tín Dương đã vào trung học cơ sở. Do chương trình học trung học cơ sở khác biệt đáng kể so với tiểu học nên thành tích học tập của anh có phần sa sút. Sau khi học xong năm hai trung học cơ sở, chỉ trong 6 tháng, anh đã hoàn thành chương trình năm ba trung học cơ sở và đỗ vào trung học phổ thông.

Mới chỉ 9 tuổi và đang học năm đầu tiên ở trường trung học, nhưng Trương Tín Dương đã nắm vững kiến thức của một học sinh cuối cấp, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn đang học lớp 4 tiểu học.

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 2
Trương Tín Dương nhảy lớp liên tục (Ảnh: Sohu)

Vào đại học năm 10 tuổi, học Thạc sĩ khi mới tròn 13

Thấy việc học của Trương Tín Dương ổn định, bố mẹ quyết định cho anh đi thi đại học khi anh mới 10 tuổi.

Điểm thi đại học của Trương Tín Dương là 505. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, điểm số này rất đáng chú ý. Sau đó, anh trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghề Thiên Tân với số điểm 505, gây chấn động cả nước và trở thành chủ đề nóng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó. Cũng từ đây, Trương Tín Dương được biết đến là sinh viên đại học trẻ tuổi nhất cả nước.

Để giúp con trai hoàn thành chương trình đại học một cách thuận lợi, Trương Huệ Tường đã xin nghỉ công chức và cùng Trương Tín Dương đến Thiên Tân, chăm sóc chu đáo cuộc sống thường ngày của con. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghề Thiên Tân cũng đã đặc biệt bố trí hai người cố vấn xuất sắc hướng dẫn anh trong suốt quá trình học tập.

Trương Tín Dương đã đáp ứng được kỳ vọng, đạt thành tích xuất sắc và luôn nằm trong top sinh viên giỏi. Năm thứ ba, anh quyết định theo học sau đại học. Giáo sư Lưu, người thầy của Trương Tín Dương tin rằng tài năng của anh rất phù hợp để du học vì hệ thống giáo dục ở nước ngoài đã phát triển hơn. Vì vậy, ông đã hỗ trợ gia đình Trương liên hệ với các trường học ở Đức.

Theo luật pháp Đức, học sinh phải ít nhất 14 tuổi mới được tự học, vì vậy, Trương Tín Dương được khuyến nghị ở lại Trung Quốc thêm một năm nữa. Tuy nhiên, cha của Trương Tín Dương không đồng ý. Ông khăng khăng muốn con trai mình học thẳng lên cao học sau năm thứ ba, dường như muốn con trai lập kỷ lục về độ tuổi.

Vì vậy, vào năm 2008, Trương Tín Dương, 13 tuổi, đã trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất Trung Quốc khi vào Khoa Toán học tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh để theo đuổi bằng Thạc sĩ về phân tích phi tuyến tính. Bố mẹ anh cũng chuyển đến Bắc Kinh cùng anh.

Vào thời điểm này, trình độ học vấn của Trương Tín Dương vượt xa những người cùng trang lứa, thể hiện tài năng trí tuệ đáng kinh ngạc.

Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông ngay từ khi vào đại học, nhưng sau khi vào Đại học Công nghệ Bắc Kinh, anh bắt đầu từ chối phỏng vấn và tập trung vào cuộc sống sau đại học.

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 3
Anh học Thạc sĩ khi mới 13 tuổi (Ảnh: Sohu)

Bước ngoặt năm 13 tuổi

Trương Tín Dương 13 tuổi bước vào giai đoạn nổi loạn, anh bắt đầu có chính kiến riêng về nhiều vấn đề và dần nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ.

Hầu hết những người bạn cùng trang lứa là nghiên cứu sinh của anh đều đã trưởng thành và sống tự lập, trong khi anh vẫn còn sống với bố mẹ, điều này khiến anh ngày càng cảm thấy bực bội vì sự hiện diện của bố mình.

Theo học chương trình Thạc sĩ, Trương Tín Dương có nhiều không gian riêng tư hơn, học cách sử dụng Internet, kết bạn với nhiều người và trở thành một người có chút tiếng tăm trên mạng.

Tính cách của anh dần trở nên vui vẻ hơn, từ trầm tính, khép kín chuyển sang năng động, hướng ngoại. Anh tích cực tham gia các buổi họp mặt bạn bè và hoạt động thể thao như một sinh viên bình thường, thậm chí còn say mê golf dưới sự ảnh hưởng của bạn bè.

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 4
Tính cách của Trương Tín Dương bắt đầu thay đổi khi học sau đại học (Ảnh: Sohu)

Năm 16 tuổi, ngay khi sắp tốt nghiệp, Trương Tín Dương đã đưa ra một yêu cầu khó có thể chấp nhận với bố mẹ. Khi ấy, anh nhất quyết yêu cầu bố mẹ mua cho mình một căn hộ ở Bắc Kinh, nếu không sẽ từ chối tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp và không cân nhắc đến việc tham gia kỳ thi tuyển sinh Tiến sĩ.

Trương Tín Dương khi ấy định nghĩa thành công là "cư trú tại Bắc Kinh, nhà ở tại Bắc Kinh và một công việc tốt" và cáo buộc bố mẹ đã áp đặt ước mơ của họ lên trên hết. Anh tin rằng việc mua nhà là trách nhiệm của bố mẹ và họ nên làm việc chăm chỉ để giữ mình ở lại Bắc Kinh.

Những lời này như sét đánh ngang tai đối với vợ chồng Trương Huệ Tường, vốn xuất thân từ một gia đình bình thường. Cuộc sống ở Bắc Kinh vốn đã khó khăn, làm sao họ có thể dễ dàng mua được nhà? Tuy nhiên, Trương Tín Dương vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.

Để anh có thể tham gia bảo vệ tốt nghiệp, bố mẹ anh đã thuê một căn hộ ở Bắc Kinh, nói dối rằng họ đã mua nó, nhằm xoa dịu yêu cầu của anh. Nhưng cuối cùng Trương Tín Dương cũng phát hiện ra sự thật, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa ở nhà.

Cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp và vào Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh năm 16 tuổi để học toán ứng dụng.

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 5
Bố mẹ luôn đồng hành cùng Trương Tín Dương (Ảnh: Sohu)

Tiến sĩ và những cú trượt dài

Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang) yêu cầu nghiên cứu sinh Tiến sĩ phải công bố hai bài báo SCI và chính hai bài báo này đã khiến anh phải trì hoãn việc hoàn thành chương trình học cho đến năm 2019.

Trương Tín Dương đã dành 8 năm để hoàn thành chương trình nghiên cứu Tiến sĩ, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ trên mạng, một số người cho rằng anh chỉ hoàn thành khóa học chứ không thực sự tốt nghiệp, vì luận án Tiến sĩ của anh không thể tìm thấy trên CNKI (Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc), chỉ có một vài bài báo khoa học xã hội về anh.

Đáp lại, Trương Tín Dương cho biết: "Các bài báo từ Đại học Beihang không có trên CNKI, nhưng bạn có thể kiểm tra chúng trên trang web của Thư viện Quốc gia Trung Quốc".

Trên thực tế, Thư viện Quốc gia Trung Quốc có lưu giữ một bài báo năm 2019 mà anh đã xuất bản trong lĩnh vực toán học ứng dụng và mật mã, có tựa đề “Nghiên cứu xây dựng và tương đương của các hàm cong, hàm APN và hàm gần cong”, dài 71 trang.

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, Trương Tín Dương đến Đại học Sư phạm Ninh Hạ làm giáo viên bán thời gian với mức lương hàng tháng khoảng 10.000 NDT, nhưng đã từ chức và nghỉ việc ngay sau đó vào mùa hè năm 2021.

Anh nhanh chóng tiêu hết 50.000 NDT tiết kiệm được khi nghỉ việc. Sau đó, anh làm việc cùng bạn bè ở Thượng Hải để kiếm thêm thu nhập.

Trương Tín Dương từng chia sẻ: "Bố mẹ tôi gửi cho tôi 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Hiện tại tôi không có công việc ổn định, tôi được trả lương theo từng dự án và dự án tôi đang làm có thể giúp tôi kiếm được khoảng 50.000 NDT".

Tiến sĩ trẻ tuổi cũng tiết lộ rằng mình chỉ còn vài nghìn USD trong ví và những khoản nợ chưa trả nên buộc phải cắt giảm chi tiêu, thường chỉ ăn rau và canh với giá khoảng 10 USD.

Trương Tín Dương giờ đây sống một cuộc sống tự do. Anh gọi điện cho bố mẹ mỗi khi có tiền, không quan tâm đến những lời chỉ trích rằng anh sống bám vào bố mẹ: "Họ vẫn còn nợ tôi một căn nhà ở Bắc Kinh. Đó là điều họ nên làm".

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh - ảnh 6
Cuộc sống của thần đồng ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng (Ảnh: Sohu)

Trương Tín Dương đã trở thành "đứa trẻ khổng lồ" trong mắt xã hội, thiếu can đảm đối mặt với thực tế và thậm chí còn tin rằng chỉ số IQ của mình ngang ngửa với thần thể thao điện tử "Ngụy Thâm".

Nhiều phương tiện truyền thông và chuyên gia tâm lý cho rằng kinh nghiệm và hiểu biết của anh còn lâu mới đủ để hỗ trợ cho khát vọng học vấn quá cao của mình. Mặc dù đã theo học Thạc sĩ và Tiến sĩ khi còn là thiếu niên, nhưng trạng thái tinh thần của anh vẫn như một đứa trẻ bướng bỉnh, thích đòi đồ chơi từ bố mẹ.

Anh phải gánh chịu quá nhiều áp lực từ khi còn trẻ, phải đối mặt với những vấn đề phức tạp như tiền bạc, công việc, nhà ở và hôn nhân và do đó đã biến mong muốn sở hữu ô tô đồ chơi thành bất động sản đắt đỏ ở Bắc Kinh.

Theo tờ Qianjiang Evening News, bố mẹ anh đã truyền cho anh ý thức về bản thân như một vị vua ngay từ khi còn nhỏ, điều này khiến anh thiếu sự phát triển tốt ở các khía cạnh khác ngoài trí thông minh, do đó ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến cuộc sống tương lai của anh.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/than-dong-10-tuoi-do-dai-hoc-16-tuoi-hoc-tien-si-nay-that-nghiep-song-nho-tien-chu-cap-cua-bo-me-moi-ngay-chi-an-rau-va-canh-155599.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nay thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ, mỗi ngày chỉ ăn rau và canh
    POWERED BY ONECMS & INTECH