Tịch thu 9 mặt dây chuyền, 3 nhẫn cùng 10 hạt vàng nguyên chất do người đàn ông 51 tuổi tìm thấy trên một hòn đảo
Việc tìm thấy "kho báu" này đã hé lộ lát cắt quan trọng trong lịch sử.
Ông Erlend Bore (51 tuổi) trong quá trình dò tìm kho báu trên đảo Rennesøy, miền Tây Nam Na Uy đã phát hiện 9 mặt dây chuyền bằng vàng chạm khắc tinh xảo, 10 hạt vàng và 3 chiếc nhẫn vàng. Các hiện vật đều có niên đại từ thế kỷ VI sau Công nguyên, thuộc giai đoạn đầu thời kỳ Trung Cổ ở Bắc Âu.

Ban đầu, ông Bore tưởng mình chỉ đào được những đồng tiền sô-cô-la cũ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ, ông nhận ra đó là vàng thật và lập tức liên hệ với các chuyên gia khảo cổ địa phương. Giới chức Na Uy xác nhận đây là phát hiện vàng có quy mô lớn nhất tại nước này kể từ thế kỷ XIX.
“Việc tìm thấy nhiều hiện vật bằng vàng cùng lúc là điều cực kỳ hiếm”, ông Ole Madsen, Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger, nhận định trong thông cáo chính thức.

Những hiện vật này có niên đại khoảng năm 500 sau Công nguyên
Theo lời kể của ông Bore với Đài Phát thanh Na Uy (NRK), sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, ông quyết định thay đổi cách tiếp cận. Quan sát địa hình xung quanh, ông tự đặt câu hỏi: Nếu sống ở đây cách đây hàng thế kỷ, con người sẽ chọn vị trí nào để sinh sống hoặc cất giấu tài sản. Khi di chuyển lên vùng đất cao hơn, máy dò kim loại lập tức phát tín hiệu mạnh.
Các nhà khảo cổ cho rằng những mặt dây chuyền và hạt vàng nhiều khả năng từng tạo thành một chiếc vòng cổ đặc biệt lộng lẫy, được chế tác bởi các thợ kim hoàn lành nghề và thuộc sở hữu của tầng lớp quyền lực trong xã hội thời bấy giờ.
Những hiện vật này có niên đại khoảng năm 500 sau Công nguyên, trùng với giai đoạn được xem là đầy biến động trong lịch sử Bắc Âu. Theo nhà khảo cổ Håkon Reiersen, đây là thời kỳ ghi nhận nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, bao gồm mất mùa, khí hậu xấu đi và dịch bệnh, khiến hàng loạt nông trại tại vùng Rogaland bị bỏ hoang.
Dựa trên bối cảnh lịch sử và vị trí phát hiện, giới chuyên môn nhận định số vàng có thể là của cải được chôn giấu nhằm tránh biến động hoặc là lễ vật hiến tế cho các vị thần trong thời kỳ bất ổn.

Đáng chú ý, các mặt dây chuyền đều chạm khắc hình ảnh ngựa bị thương, với dáng đứng rũ xuống, lưỡi thè ra và chân xoắn vặn. Theo nhà khảo cổ Sigmund Oehrl, những hình tượng này thường mang ý nghĩa biểu trưng trong tín ngưỡng Bắc Âu, liên quan đến sự đau khổ nhưng đồng thời cũng thể hiện hy vọng về sự chữa lành và tái sinh. Dù không xuất hiện trực tiếp hình ảnh thần Odin, các biểu tượng này được cho là mang ý nghĩa tâm linh tương tự.
Theo luật pháp Na Uy, mọi hiện vật có niên đại trước năm 1537 đều thuộc sở hữu Nhà nước. Các chuyên gia bảo tồn tại Bảo tàng Khảo cổ học đang tiến hành làm sạch, phân tích và bảo quản số vàng, trước khi đưa ra trưng bày phục vụ công chúng. Ông Erlend Bore sẽ được nhận khoản tiền thưởng theo quy định.
