Tìm thấy ‘ngân hàng dưới lòng đất’ chứa gần nửa tấn tiền cổ, trị giá hơn 340 tỷ đồng
Người đàn ông Trung Quốc phát hiện một “kho báu” trị giá hàng trăm tỷ đồng khi đang đào móng nhà.
Theo Baijiahao, vào năm 2016, người đàn ông tên Trương Kiện Mậu, sống tại thôn Nam Tả (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đã phát hiện một “kho báu” chứa đầy cổ vật khi đang đào móng xây nhà.

Kho báu này nặng hơn nửa tấn, gồm tiền cổ thời Vương Mãng (vị hoàng đế duy nhất của nhà Tân). Ước tính giá trị của số cổ vật lên tới hàng trăm triệu NDT (100 triệu NDT, khoảng hơn 341 tỷ đồng).
Khi xây nhà, để tiết kiệm chi phí, ông Mậu cũng trực tiếp tham gia thi công cùng nhóm thợ. Trong quá trình đào móng, họ nhận thấy đất khá mềm và thỉnh thoảng còn tìm được vài vật dụng cũ.
Một ngày nọ, khi ông Mậu đang dùng xẻng đào đất, mặt đất bất ngờ sụt lún. Ông phát hiện rất nhiều món đồ cổ, tất cả đều có màu xanh lục, một số trông giống dao, số khác lại giống như chìa khóa.


Tiếp tục đào sâu hơn, ông bất ngờ phát hiện một cái hố lớn. Khi một người thợ định kéo ông lên, ông cảm thấy nơi này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn nên đã nhờ vợ về nhà lấy đèn pin để bắt đầu chuyến thám hiểm.
Không ngờ, khi xuống sâu bên dưới, ông Mậu phát hiện trong hố là hang động đầy ắp các đồng tiền cổ. Ông thậm chí còn nghĩ rằng, rất có thể đây là một ngôi mộ cổ.
Sau đó, ông dùng bao tải để mang hết số tiền xu về nhà. Khi hay tin, đoàn khảo sát cổ vật đã đến hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng và kết luận rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một ngôi mộ cổ. Trong bán kính hơn 10km xung quanh khu vực cũng không phát hiện dấu vết nào tương tự.


Một số người suy đoán rằng, có thể trong thời chiến, của cải đã được người giàu chôn giấu tại đây. Tuy nhiên, Phùng Bằng Nho - trưởng đoàn tra xét cổ vật lại phủ định suy đoán này. Ông cho biết, số tiền xu trong hang được sắp xếp rất ngay ngắn, hoàn toàn không mang dấu hiệu của việc cất giấu vội vàng.
Ông Nho cũng chia sẻ thêm rằng, với nhiều năm làm trong ngành khảo cổ, ông chưa từng thấy số lượng lớn đồng tiền cổ nào lại có hoa văn tinh xảo đến như vậy. Đây rõ ràng là một kho báu vô cùng quý giá.
Tổng cộng, nhóm khảo sát đã thu được 459kg tiền xu cổ. Những đồng tiền này có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, bao gồm hình chìa khóa, hình xẻng, hình tròn có lỗ và hình vuông. Tất cả đều thuộc về thời kỳ Vương Mãng trị vì. Ông Nho đưa ra giả thuyết rằng “hang động” kia có thể từng là một cơ sở tương tự như ngân hàng thời nhà Tân.

Sau đó, ông Nho nói với Trương Kiện Mậu rằng số tiền cổ gần nửa tấn này có giá trị ít nhất vài trăm triệu NDT. Trước đó, chỉ 16 đồng tiền cổ cùng thời đã được bán đấu giá với mức 200.000 NDT (tương đương hơn 682 triệu đồng). Sở dĩ loại tiền này có giá cao là bởi chúng thuộc về một triều đại đặc biệt: Nhà Tân được Vương Mãng thành lập vào năm 9 sau Công Nguyên, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau 15 năm, quyền lực lại rơi vào tay nhà Lưu.
Tuy nhiên, dù có giá trị lớn, số tiền cổ này vẫn được xếp vào diện di sản văn hóa. Ông Nho khuyên ông Mậu nên giao lại kho báu cho Chính phủ, bởi theo Luật Di tích Văn hóa, tất cả những cổ vật được khai quật đều thuộc sở hữu của Nhà nước Trung Quốc. Sau đó, ông Mậu đã nhận được khoản thưởng 1.500 NDT (khoảng 5,1 triệu đồng) từ Cục Di tích Văn hóa Hàm Dương.