Tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sẵn sàng đón khách
Tuyến đường này đã hoàn thành quá trình nâng cấp, mở rộng, sẵn sàng đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng.
Sáng 15/7, phường An Thắng (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2024, có tổng chiều dài 708,7m, gồm 4 nhánh tuyến. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 9,5m, trong đó mặt đường rộng 7,5m và lề đường mỗi bên rộng 2m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 8,3 tỷ đồng.
Kết cấu áo đường được xây dựng mới bằng bê tông nhựa, nền móng bằng cấp phối đá dăm. Hệ thống thoát nước dọc sử dụng cống tròn bê tông ly tâm, kết hợp với hố ga thu nước nhằm đảm bảo thoát nước mặt cho toàn bộ tuyến đường và khu dân cư lân cận. Công trình cũng được trang bị hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ. Sau gần 8 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn tất và chính thức đưa vào sử dụng.

Theo Báo Đà Nẵng, ông Đặng Công Nhiên – Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, trong khi đó, mỗi năm, ngôi nhà của Mẹ Nguyễn Thị Thứ đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, trong đó có cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 là vô cùng cần thiết.
Dự án không chỉ góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp hạ tầng giao thông mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao mỹ quan khu vực. Đồng thời, công trình còn phục vụ tốt hơn công tác đón tiếp các đoàn khách về thăm và dâng hương tưởng niệm tại nhà Mẹ Thứ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904 (theo giấy căn cước chế độ cũ là năm 1902), quê ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ, nay là khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, TP. Đà Nẵng). Mẹ mất ngày 10/12/2010 tại TP. Đà Nẵng, hưởng thọ 106 tuổi.
Ngôi nhà của Mẹ Thứ mộc mạc, bình dị nhưng luôn đón nhận sự kính trọng của nhiều người dân và du khách tìm đến dâng hương tưởng niệm. Trên tường, 12 bằng “Tổ quốc ghi công” được treo trang trọng, bàn thờ nghi ngút khói hương tưởng nhớ 9 người con trai đã hy sinh.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ Thứ đã nhận 9 giấy báo tử của các con trai, cùng với tin dữ về con rể và 2 cháu ngoại – trở thành một biểu tượng cao cả của lòng hy sinh, mẫu mực trong truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc.