Việt Nam có con dốc 'khiến người nhức chân', cảnh quan được ví như Thụy Sĩ thu nhỏ
Con dốc này không chỉ thử thách lòng can đảm của phượt thủ mà còn mê hoặc du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ.
Con dốc thách thức nhất vùng núi phía Bắc
Tuyên Quang (Hà Giang cũ) nổi tiếng với những cung đường đèo thách thức và hiểm trở. Nếu dốc Thẩm Mã, Xín Cái Săm Pun hay Pải Lủng khiến du khách choáng ngợp bởi độ cao và độ dốc, thì dốc Chín Khoanh lại gây ấn tượng bởi địa hình khúc khuỷu. Con dốc này có tới 9 khúc cua tay áo nối tiếp nhau, tạo nên sự độc đáo riêng biệt.
Dốc Chín Khoanh nằm trên Quốc lộ 4C, tuyến đường giao thông huyết mạch dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn. Con dốc thuộc địa phận 2 xã Phố Cáo và Sủng Là, tỉnh Hà Giang cũ (nay là 2 xã Sà Phìn và Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang).
Với độ dốc lớn, mặt đường hẹp và những góc cua chữ U liên tiếp, cung đường này từng được người dân ví von là “đoạn dốc khiến ngựa chùn bước, khiến người nhức chân”.

Để đến được dốc Chín Khoanh, du khách xuất phát từ trung tâm phường Hà Giang 1, di chuyển khoảng 120km, mất gần 3 giờ đồng hồ. Càng đến gần, con đường càng trở nên quanh co, độ cao tăng dần, mở ra khung cảnh núi đá trùng điệp đặc trưng của Tuyên Quang.
Với nhiều phượt thủ, việc vượt qua dốc Chín Khoanh là cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục các cung đường miền núi phía Bắc. Theo chia sẻ của du khách, đi hết đường đèo 200km mất hơn 5 tiếng, dù mệt nhưng khi lên tới Chín Khoanh, mọi mệt mỏi tan biến. Nếu đi được một lần, chắc chắn vẫn muốn quay lại.
Không chỉ là thử thách về tay lái, con dốc còn là nơi nhiều đôi trẻ rủ nhau chinh phục với niềm tin rằng vượt qua dốc Chín Khoanh cùng nhau sẽ gắn kết bền lâu. Vì thế, dốc trở thành điểm check in “có một không hai”, thậm chí xuất hiện trong nhiều bộ ảnh cưới độc đáo của các cặp đôi mê xê dịch.

Vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ của vùng cao nguyên đá
Chinh phục dốc Chín Khoanh mang đến cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng phía dưới hiện ra với những mái nhà trình tường nhỏ bé, ẩn hiện giữa rừng sa mộc và làn sương mỏng. Xa xa, từng lớp núi đá xám xếp chồng, kéo dài bất tận như sóng trùng điệp của miền cực Bắc.

Vào mùa thu đông, sương mù bao phủ quanh các sườn núi, tạo nên khung cảnh mờ ảo như tranh thủy mặc. Còn vào mùa hoa tam giác mạch, hai bên dốc khoác lên mình sắc hồng tím, trở thành điểm dừng chân lý tưởng của những ai tìm kiếm vẻ đẹp lãng mạn giữa thiên nhiên hoang sơ.
Từ dốc Chín Khoanh, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cảnh sắc yên bình của xã Sà Phìn và xã Phố Bảng - 2 điểm đến hấp dẫn của Tuyên Quang. Toàn bộ khung cảnh mở ra trước mắt như một bức tranh được thời gian gìn giữ, với những ngôi nhà trình tường của người Mông ẩn hiện giữa núi non trùng điệp và mây sương bảng lảng. Chính vẻ đẹp thanh bình mà hùng vĩ ấy khiến nhiều du khách ví dốc Chín Khoanh như một “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa miền đá xám.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, những triền núi xanh ngắt kéo dài đến tận chân trời và những mảng sương sớm phủ lên sườn núi mờ ảo tạo nên một cảnh sắc vừa thơ mộng vừa tráng lệ.
Hương hoa thoang thoảng theo từng cơn gió núi, hòa cùng bầu không khí mát lành và yên tĩnh đặc trưng của vùng cao, mang đến cảm giác dễ chịu đến mức du khách chỉ muốn ở lại thêm.
Không chỉ là nơi ngắm cảnh, dốc Chín Khoanh còn là điểm để con người tìm về sự bình yên, tách khỏi nhịp sống phố thị và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của miền cực Bắc Tổ quốc.

Sau khi chinh phục dốc, du khách có thể tiếp tục hành trình đến các điểm gần đó như Cao nguyên đá Đồng Văn, Phố Bảng - ngôi làng cổ kính bậc nhất vùng cao hay Sà Phìn - nơi từng xuất hiện trong bộ phim “Chuyện của Pao”. Mỗi điểm đến đều mang một màu sắc rất riêng.
Hành trình chinh phục dốc Chín Khoanh không chỉ là cuộc thử thách tay lái mà còn là trải nghiệm để được cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp kỳ vĩ của non cao.
