Gần như toàn bộ người dân trong làng, từ trẻ 5 tuổi đến cụ già 74 tuổi, đều từng là diễn viên, thậm chí một con lừa “có nghề” còn được trả thù lao gần 2 triệu mỗi ngày.
Chỉ trong 9 tháng, Di sản thế giới Thành nhà Hồ đón hơn 215.000 lượt khách, khẳng định sức hút bền vững và mở ra nhiều cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị.
Ở ngoài khơi bờ biển Essex, con đường mòn có tên The Broomway đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương khi ‘nuốt chửng’ hơn trăm người suốt hàng thế kỷ, được mệnh danh là con đường địa ngục của nước Anh.
Được mệnh danh là "thành phố không mưa", trong suốt 600 năm qua nơi này hầu như không có mưa, nhiều người dân cả đời chưa từng chứng kiến cảnh mưa rơi.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km về phía Tây Bắc, làng Đông Ngạc (hay còn gọi là làng Vẽ) nổi bật như một nét chấm phá cổ kính, yên bình giữa dòng chảy hiện đại.
Trải qua 600 năm, khu rừng này vẫn gần như nguyên trạng, bao bọc, che phủ một di tích quốc gia đặc biệt, hòa quyện tạo nên giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh hiếm thấy.