Bi kịch mỹ nhân từng nổi tiếng Sài Gòn với giai thoại ‘đong kim cương bằng lon’, ‘hột xoàn đầy nóc nhà’ phải bán cà phê ở góc cầu thang, về già sống cùng người con bệnh tật

04-05-2024 21:39|Họa Mi

Cuộc đời mỹ nhân được mệnh danh "đong kim cương bằng lon" khiến nhiều người quan tâm, chú ý.

Mỹ nhân Sài Gòn gắn với giai thoại giàu "nứt đố đổ vách"

Nhắc tới mỹ nhân nổi tiếng Sài Gòn xưa - cô Ba Kia, ai nấy đều cảm thấy thân thuộc. Người phụ nữ này tên thật là Nguyễn Thị Kia, nổi danh từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Từ xưa tới nay, những câu chuyện về cụ bà sinh năm 1928 vẫn luôn gây chú ý mạnh mẽ trên các diễn đàn. Đối với nhiều người dân, cô Ba Kia không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn vô cùng giàu có khi còn trẻ. Người ta nhớ tới cô Ba Kia là 1 mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn, là người giàu nhất trong chung cư Tôn Thất Đạm cũ.

Theo nhiều giai thoại, cô Ba Kia là người giàu có tới mức "đong kim cương bằng lon", "hột xoàn đầy nóc nhà", "tiền đô nhét đầy tường gạch". Theo thông tin từ Vietnamnet, cô Ba Kia còn nổi tiếng với giai thoại "20 tuổi đã lấy được bằng do người Pháp cấp", "thông thạo tiếng Pháp, có thể đánh máy bằng tiếng Pháp"...

cuoc-doi-nguoi-phu-nu-noi-tieng-xinh-depdocx-1650847470638

Cô Ba Kia hồi còn trẻ là người sở hữu nhan sắc mặn mà, đằm thắm. Ảnh: Internet

Sau này, khi có dịp trò chuyện với báo chí, cô Ba Kia chỉ khẳng định việc mình thông thạo tiếng Pháp là thật. Tuy nhiên, giai thoại có "hột xoàn đầy nóc nhà", "đong kim cương bằng lon" thì không thực sự đúng. Thời còn trẻ, cô Ba Kia sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Cô vô tình quen 1 người đàn ông giàu có, được ông ta mua cho 1 căn biệt thự tại Phan Đình Phùng.

Sau này, ông ta đi cải tạo rồi vượt biên sang Pháp, bỏ lại cô Ba Kia cùng 2 người con. Mặc dù người này vẫn gửi tiền về để cô Ba Kia nuôi con, nhưng cô phải đi làm việc mưu sinh. Cô làm việc tại 1 công ty lớn nhờ biết tiếng Pháp và có 1 chút nữ trang để dành chứ không giàu có tới mức đô la, hột xoàn tiêu không hết.

Cuối đời phải vất vả mưu sinh, sống cùng con dâu bệnh tật

Những tưởng sẽ được sống trong nhung lụa nhưng cuộc đời của mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn lại khiến nhiều người ngậm ngùi. Cô Ba Kia có cuộc sống chật vật, truân chuyên ngay sau khi chồng bỏ qua Pháp. Hồi còn trẻ khỏe, người phụ nữ này từng bán cà phê dưới góc cầu thang chung cư để có thêm thu nhập. Thế nhưng khi tuổi tác tăng lên, cô không còn đủ sức khỏe để làm công việc mưu sinh này nữa.

Trong khu chung cư vắng lặng, cô Ba Kia sống cùng 1 người phụ nữ giúp việc là bà Điệp và 1 người con dâu. Đối với bà Điệp giúp việc, bà chỉ thấy cô Ba Kia có cuộc sống đầy khó khăn, truân chuyên chứ chẳng thấy hột xoàn, đô la như lời đồn.

photo1651797264633-16517972648091369418699

Cô Ba Kia phải mưu sinh bằng cách bán cà phê ở góc cầu thang chung cư. Ảnh: Internet

Từ sau khi người chồng bỏ đi, cô Ba Kia 1 mình nuôi con, ngóng tin chồng về. Tuy nhiên, nhiều năm sau cô phát hiện chồng mình đã có vợ mới bên Pháp nên không chờ đợi nữa. Hai người con trai của mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, qua đời khi chưa đầy 30 tuổi. Vốn đã đau đớn và khó khăn, cô Ba Kia còn phải hỗ trợ người con dâu bị tai biến. Cô cho con dâu sống cùng mình, cùng nương tựa vào nhau qua ngày qua tháng.

Cô Ba Kia hy vọng về người cháu trai của mình nhưng lâu nay cũng bặt vô âm tín. May mắn thay, cô Ba Kia còn có 1 người cháu gái hiếu thảo, nay thường xuyên gửi tiền về chăm lo cho bà.

chung-cu-tp-825

Cuộc sống đầy biến động của cô Ba Kia khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Vietnamnet

Cuối đời, sống trong căn chung cư 60m2, cô Ba Kia chỉ mong muốn có thể gặp lại các cháu và gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, mong ước nhỏ nhoi ấy của mỹ nhân nổi tiếng Sài Gòn vẫn không thành hiện thực. Nhớ về cô Ba Kia, người ta thương cho số phận của cô, không chỉ khó khăn về tài chính mà còn không thể đoàn tụ gia đình.

>> Số phận bi ai của 'cô đào' nức tiếng làng cải lương Việt một thời, nay về già gánh nợ trên vai, không chồng, không con, mưu sinh bán vé số kiếm cơm

Thân thế mỹ nhân Sài thành sắp làm vợ doanh nhân bí ẩn: Là giảng viên trường đại học nổi tiếng, sở hữu bất động sản trăm tỷ, 'nữ hoàng chốt đất' có tiếng Vbiz

Mỹ nhân vạn người mê từ sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng, lọt top tỷ phú toàn cầu đến ồn ào bị xóa tên khỏi showbiz, chỉ dám xuất hiện ẩn dật

Đau xót cuộc đời ca sĩ từng nổi tiếng bậc nhất hải ngoại: Từ mỹ nhân vạn người mê bỗng hóa 'nửa tỉnh, nửa điên', tuổi 60 sống lang thang, 'ngủ bờ ngủ bụi'

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/bi-kich-my-nhan-tung-noi-tieng-sai-gon-voi-giai-thoai-dong-kim-cuong-bang-lon-hot-xoan-day-noc-nha-phai-ban-ca-phe-o-goc-cau-thang-ve-gia-song-cung-nguoi-con-benh-tat-d121897.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bi kịch mỹ nhân từng nổi tiếng Sài Gòn với giai thoại ‘đong kim cương bằng lon’, ‘hột xoàn đầy nóc nhà’ phải bán cà phê ở góc cầu thang, về già sống cùng người con bệnh tật
POWERED BY ONECMS & INTECH