Cậu bé 11 tuổi kiếm hơn 14 triệu đồng/tháng nhờ bán trà sữa ‘cho vui’
Nhờ thành tích học tập xuất sắc, một học sinh tiểu học ở Trung Quốc được mẹ thưởng cho trải nghiệm bán trà sữa ở chợ đêm. Không ngờ, cậu bé kiếm về lợi nhuận hàng nghìn nhân dân tệ, được cư dân mạng gọi là “doanh nhân nhí”.
Một học sinh lớp 5 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gây chú ý khi kiếm được khoảng 4.000 NDT (khoảng 14,7 triệu đồng) mỗi tháng trong kỳ nghỉ hè nhờ mở quầy bán trà sữa ở chợ đêm.
Mẹ của cậu bé, họ Li, cho biết bà đã cho phép con thử sức với công việc bán hàng rong để thưởng cho cậu vì đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối kỳ vừa qua.
Cậu bé, có biệt danh Nuo Mi, đạt 100 điểm môn tiếng Anh và toán, 98 điểm môn ngữ văn.
Theo bà Li, Nuo Mi rất quan tâm đến ẩm thực cao cấp và có đầu óc kinh doanh. Trước khi bắt đầu, cậu bé tự tìm hiểu cách pha chế trà sữa, đi khảo sát chợ đêm ở quê nhà, phân tích vị trí cửa hàng và chọn chỗ đặt quầy. Quán khai trương từ ngày 17/7, hoạt động mỗi tối từ 18h30 đến 23h.

Không chỉ phục vụ khách hàng thành thạo như một chủ quán kỳ cựu, cậu bé còn thuê bà ngoại và một bạn cùng lớp phụ giúp khi đông khách. Bận rộn đến mức nhiều hôm không kịp ăn tối, nhưng công việc này mang về cho cậu lợi nhuận khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) sau khi trừ chi phí.
Ngày đầu chỉ bán được 6 cốc trà sữa, song quán nhanh chóng hút khách sau khi mẹ cậu chia sẻ lên mạng. Nhiều người chủ động tìm đến ủng hộ, giúp Nuo Mi thêm tự tin.
Dù vậy, bà Li chia sẻ việc bán trà sữa chỉ mang tính trải nghiệm, khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9, con trai sẽ quay lại tập trung vào việc học.
Một cư dân mạng bình luận: “Tôi nhìn thấy ở cậu bé hình bóng của một doanh nhân lớn trong tương lai”.
Người khác viết: “Tôi thường nói đùa rằng nếu không học hành chăm chỉ thì con trai sẽ phải ra chợ bán hàng, nhưng với cậu bé này thì ngược lại - chỉ được bán hàng khi đạt điểm cao nhất lớp”.
"Tôi ngưỡng mộ vì cháu có một người mẹ cởi mở như vậy", một người thứ 3 nói.
Theo SCMP