Đang đi giao hàng, nam shipper 17 tuổi nhặt được thỏi vàng nặng 2,2kg, trị giá hơn 7 tỷ đồng
Hành động của nam shipper nhận được nhiều lời khen.
Một nam thanh niên 17 tuổi ở Thâm Quyến nhặt được thỏi vàng nặng 2,2kg, trị giá gần 2 triệu NDT (hơn 7,4 tỷ đồng), đã lập tức giao nộp cho cơ quan chức năng để tìm lại chủ nhân.

Theo thông tin từ báo Southern Metropolis Daily và Đài Truyền hình Thâm Quyến, người nhặt được thỏi vàng là Xiao Xie, 17 tuổi, nhân viên giao hàng của cửa hàng trang sức Shuibei Baoshuxing tại khu Thủy Bắc, Thâm Quyến. Xiao Xie quê ở Triều Sán (tỉnh Quảng Đông), mới đi làm được một năm.
Khoảng 17h ngày 13/9, trên đường quay về cửa hàng sau khi giao hàng cho khách, Xiao Xie phát hiện một thỏi vàng lớn nằm giữa lối đi.
“Tôi nhặt lên và lập tức mang đến giao cho lực lượng cảnh sát giao thông gần đó. Tôi nghĩ chắc chắn người đánh rơi đang rất lo lắng, nên phải báo ngay”, nam thanh niên kể lại.
Xiao Xie cho biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thỏi vàng lớn như vậy và cảm thấy “rất tự hào” khi có thể hỗ trợ chủ nhân tìm lại tài sản. Quản lý cửa hàng nơi Xiao Xie làm việc đánh giá cậu là người chăm chỉ, thật thà, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ.

Được biết, sau khi tiếp nhận thỏi vàng, cảnh sát nhanh chóng thông báo cho các đơn vị liên quan. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông tự xưng là chủ sở hữu đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng từ đồn cảnh sát địa phương cũng có mặt để phối hợp xác minh.
Cảnh sát đã kiểm tra giấy tờ mua bán, đối chiếu biên lai, đồng thời xem lại hệ thống camera để xác định quá trình đánh rơi thỏi vàng. Kết quả cho thấy trọng lượng thỏi vàng là 2,2kg khớp hoàn toàn với thông tin trên hóa đơn mua hàng. Sau khi xác nhận danh tính và sở hữu hợp pháp, thỏi vàng được trao trả cho người đàn ông này.
Để bày tỏ lòng cảm kích, chủ nhân đề nghị tặng Xiao Xie phong bao 1.000 NDT. Tuy nhiên, nam thanh niên nhất quyết từ chối, nói rằng giúp đỡ người khác là điều tự nhiên và “đó chỉ là duyên phận”.

Theo ước tính dựa trên giá vàng tại Thủy Bắc, thỏi vàng mà Xiao Xie nhặt được có giá trị xấp xỉ 2 triệu NDT. Khu Thủy Bắc của Thâm Quyến nhiều năm qua được xem là trung tâm buôn bán vàng và trang sức lớn nhất Trung Quốc đại lục, thu hút đông đảo thương nhân và du khách.
Câu chuyện của Xiao Xie được dư luận đánh giá là tấm gương sáng về lòng trung thực, đặc biệt trong bối cảnh cậu chỉ là một lao động trẻ mới vào nghề. Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.
