Lời tiên tri tận thế của ‘Vanga châu Á’ đang ứng nghiệm?
Trận động đất cực mạnh xảy ra tại bán đảo Nga đã khiến sóng thần ập vào Hokkaido, Nhật Bản. Nhưng điều khiến mạng xã hội bùng nổ không chỉ là địa chấn, mà là một lời tiên đoán về tận thế của tác giả truyện tranh được mệnh danh là "Vanga Châu Á".
Sáng sớm ngày 30/7/2025, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga, tạo ra sóng thần lan rộng khắp khu vực Tây Thái Bình Dương. Tại Nhật Bản, hơn 1,9 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp ngay sau khi cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần, ghi nhận mực nước biển tại Hokkaido đang dâng cao tới hơn 60 cm.
Trận động đất được ghi nhận bởi Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và cơ quan Khí tượng Nhật Bản, với tâm chấn ở độ sâu 34 km, không gây thiệt hại tới mạng người nghiêm trọng nhưng đã tạo nên làn sóng cảnh giác cao độ tại Nhật Bản, Philippines, Indonesia và toàn khu vực Thái Bình Dương quanh đó.

Sự kiện này đặc biệt gây tranh cãi khi dân mạng bất ngờ khơi lại một chi tiết trong tập truyện tranh "The Future I Saw" (Tương lai tôi đã thấy), phát hành từ năm 1999 của nữ tác giả Ryo Tatsuki, một người tự nhận có thể nhìn thấy tương lai trong mơ, được mệnh danh là "Vanga châu Á".
Trong truyện, Tatsuki đã viết một lời tiên đoán đầy ớn lạnh: "Tháng 7 năm 2025, một trận đại địa chấn xảy ra ngoài biển, giữa Nhật Bản và Philippines. Một cơn sóng thần khủng khiếp sẽ tràn vào bờ, thậm chí còn kinh hoàng hơn thảm họa năm 2011".

Dù trong truyện chỉ ghi thời điểm là ngày 5 tháng 7, còn trận động đất xảy ra vào ngày 30 tháng 7, nhưng thời điểm, địa điểm và hậu quả đều khiến người ta phải rùng mình. Trước làn sóng đồn đoán lan nhanh, tác phẩm đã leo lên top tìm kiếm tại Nhật, nhận được phản ứng rầm rộ từ cư dân mạng.
Tiến sĩ Hideaki Nakamura, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Địa chấn Nhật Bản khẳng định: "Không có cơ sở khoa học nào cho khả năng dự đoán đó là chính xác về thời gian và vị trí động đất. Thái Bình Dương là khu vực vành đai lửa, vốn có mật độ động đất dày đặc, nên điều này có thể chỉ là trùng hợp". Dù vậy, chính ông cũng phải thừa nhận rằng sự kiện lần này là "trùng hợp một cách kỳ lạ và đáng suy ngẫm".

Trước khi động đất xảy ra, một số du khách quốc tế từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã hủy chuyến du lịch đến Nhật Bản trong tháng 7 vì bị ám ảnh bởi lời tiên tri trong truyện. Sau sự kiện ngày 30 tháng 7, các công ty du lịch Nhật Bản xác nhận đã ghi nhận nhiều yêu cầu hoãn hoặc chuyển ngày, đặc biệt với những tour du lịch ven biển Hokkaido và miền Đông nước Nhật.
Các nhóm mạng xã hội chuyên "giải mã lời tiên tri của Tatsuki" cũng đang phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn thành viên, nơi người ta tranh luận xem còn lời tiên tri nào đang chờ được hiện thực hóa.
Giữa lúc những "lời sấm truyền" gây bão mạng, các nhà chức trách vẫn kiên định khuyến nghị người dân tin vào cảnh báo khoa học, chuẩn bị sẵn các kịch bản phòng hộ khi sống ở khu vực dễ xảy ra thảm họa thiên nhiên: "Chúng ta có thể tin hoặc không tin vào lời tiên tri. Nhưng thiên nhiên thì không cần báo trước".
Theo: USGS, JMA, Asahi News, The Future I Saw, CBS News.