Điểm đến

Ngắm nhìn ngôi làng đá cổ 800 tuổi ‘tựa’ vào vách đá khổng lồ ở Trung Quốc: Đẹp như tranh nhưng ít người biết đến

Hoàng Giang 21/12/2023 07:03

Được xây dựng từ đất và đá, xếp lớp nhấp nhô và dốc, ngôi làng trải dài giữa lưng chừng núi như một cây nấm khổng lồ.

Bảo Sơn Thạch Đầu (Bao Shan stone town) là một ngôi làng đá cổ kỳ diệu, đáng đến và trải nghiệm dù phải vượt qua hàng ngàn km đường xa và núi cao. Nằm ở độ cao 1.720 mét so với mực nước biển, ngôi làng ẩn sâu trong hẻm núi sông Jinshajiang (Kim Sa Giang), cách thành cổ Lijiang khoảng 7 giờ đồng hồ xe chạy. Đây là nơi cư trú chủ yếu của người dân tộc Naxi, sinh sống tại tỉnh Vân Nam.

Ngôi làng đá cổ Bảo Sơn Thạch Đầu.

Ngôi làng đá cổ Bảo Sơn Thạch Đầu.

Bảo Sơn Thạch Đầu được xây dựng từ năm 1277 đến 1294, vào cuối thời kỳ triều đại Tống và Nguyên, hiện đã có hơn 800 năm lịch sử. Đây là khu định cư sớm nhất của người Naxi tại Lệ Giang.

Trên con đường từ thành cổ Lệ Giang đến Bảo Thạch, du khách sẽ đi qua dãy núi tuyết Yulong (Ngọc Long Tuyết Sơn). Cảnh đẹp vĩ đại của dãy núi cao, tuyết bao phủ khắp nơi và mặt trời chiếu sáng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời.

Ngôi làng có hai con đường để ra/vào, một theo đường bộ từ trên núi đi xuống và một theo đường thủy từ dòng sông Kim Sa Giang đi lên.

Các ngôi nhà được xây dựng từ đất và đá, xếp lớp nhấp nhô và dốc.

Các ngôi nhà được xây dựng từ đất và đá, xếp lớp nhấp nhô và dốc.

Người dân Naxi cần mẫn, chăm chỉ.

Người dân Naxi cần mẫn, chăm chỉ.

Các ngôi nhà được xây dựng từ đất và đá, xếp lớp nhấp nhô và dốc, lưng tựa vào núi và mặt hướng ra sông, tạo nên hình ảnh độc đáo khi nhìn từ xa. Ngôi làng trải dài giữa lưng chừng núi như một cây nấm khổng lồ.

Đá được sử dụng để làm giường ngủ, hệ thống dẫn nước vào nhà, bàn thờ tổ tiên và bếp nấu ăn.

Đá được sử dụng để làm giường ngủ, hệ thống dẫn nước vào nhà, bàn thờ tổ tiên và bếp nấu ăn.

Dân tộc Naxi cần củ và can đảm đã sống tại đây hàng ngàn năm, chống chọi với ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè và cái lạnh giá của mùa đông. Họ sử dụng nguồn nước dồi dào từ dòng sông Kim Sa để tạo ra ruộng bậc thang, trồng lúa, ngô và phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Người dân sử dụng nguồn nước từ sông Kim Sa để tạo ra ruộng bậc thang, trồng lúa, ngô và phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Người dân sử dụng nguồn nước từ sông Kim Sa để tạo ra ruộng bậc thang, trồng lúa, ngô và phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Một số ngôi nhà cổ được xây bằng đá và gỗ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Các bệ đá được chế tạo thành giường ngủ, hệ thống dẫn nước vào nhà, bàn thờ tổ tiên và bếp nấu ăn.

Bảo Sơn Thạch Đầu được xây dựng từ năm 1277 đến 1294, hiện đã có hơn 800 năm lịch sử.

Bảo Sơn Thạch Đầu được xây dựng từ năm 1277 đến 1294, hiện đã có hơn 800 năm lịch sử.

>> Thành phố cao và khắc nghiệt nhất thế giới: Cuộc sống 'nghèo không thể tả', được xem như 'thiên đường của quỷ', người dân chỉ thọ tới tuổi 35

Du lịch ở làng Bảo Thạch

Ít du khách biết đến và ghé thăm làng Bảo Thạch. Hành trình đến đây kéo dài nhiều giờ trên xe, với những đoạn đường khó đi, có đoạn hẹp không đủ cho 2 chiếc xe đi qua.

Ít du khách biết đến và ghé thăm làng Bảo Thạch.

Ít du khách biết đến và ghé thăm làng Bảo Thạch.

Làng có 3 ngôi nhà cung cấp dịch vụ homestay, theo đúng nghĩa của từ - nơi bạn ăn ở và sinh hoạt chung với gia đình chủ nhà. Đây là những ngôi nhà rộng lớn, xây dựng theo kiến trúc truyền thống của người Naxi, có view hướng ra sông và nhìn lên núi.

Ngôi làng bình yên trên vách núi cao.

Ngôi làng bình yên trên vách núi cao.

Phòng ngủ đặt ở tầng 2, sạch sẽ và thoáng đãng. Bữa ăn do chủ nhà chuẩn bị hoặc du khách có thể tự nấu theo khẩu vị cá nhân. Gà và thịt heo phơi là thực phẩm chính, dễ kiếm nhất ở làng. Dịch vụ du lịch ở Bảo Thạch còn đang phát triển, với ít lựa chọn dịch vụ.

Cả làng chỉ có một nhà hàng nhưng gần như không có khách. Du khách mang theo nhiều hành lý có thể thuê người dân hoặc thuê ngựa để chở đến homestay. Con đường vào làng đá lát, đường dốc, với nhiều bậc thang và khúc cua, chỉ có thể đi bộ mà không có phương tiện thay thế.

Người Naxi thân thiện và hiền lành, ít nói và trầm tĩnh.

Người Naxi thân thiện và hiền lành, ít nói và trầm tĩnh.

Người Naxi thân thiện và hiền lành, ít nói và trầm tĩnh. Ngôi làng Bảo Thạch giờ đây là ngôi làng của những người già. Thanh niên trong làng đã chủ yếu chọn đi làm việc và sinh sống ở các thành phố, để lại những ngôi nhà nhỏ cho người già. Họ chỉ trở về sum họp trong các dịp lễ tết.

Khi đến Bảo Thạch, du khách thường gặp nhóm người già ngồi ở cổng làng, trên sân hoặc bậc cửa, nghe nhạc dân ca qua chiếc radio cầm tay. Họ luôn mỉm cười thân thiện với bất kỳ du khách nào.

Du khách thường gặp nhóm người già ngồi ở cổng làng.

Du khách thường gặp nhóm người già ngồi ở cổng làng.

Du khách nên ở lại ít nhất một đêm để trải nghiệm cuộc sống và thưởng thức không khí độc đáo của nơi này. Ban đêm, du khách sẽ tham gia vào các hoạt động như nhảy múa và ca hát các giai điệu truyền thống cùng cư dân địa phương; thưởng thức rượu ngô kèm theo món thịt heo hầm đặc biệt.

Hoạt động truyền thống tại ngôi làng.

Hoạt động truyền thống tại ngôi làng.

Đùi heo được treo ngoài trời, phơi dưới ánh nắng ban ngày và gió lạnh ban đêm, đã qua nhiều ngày liên tục. Thịt heo được hầm với các gia vị như hoa hồi, thảo quả, ớt khô, hạt tiêu, mang đến hương thơm đặc trưng. Đây là một món ăn đặc biệt chỉ được thưởng thức trong các dịp lễ hoặc khi tiếp khách, đảm bảo để lại ấn tượng ẩm thực sâu sắc cho du khách.

Ở Bảo Thạch, việc lưu trữ thịt cũng quan trọng như việc dự trữ củi khô cho mùa đông tuyết phủ.

Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng cách chào đón bình minh, ngắm nhìn tia nắng đầu tiên vượt qua dãy núi, trải dài qua dòng sông Kim Sa Giang và chiếu sáng ngôi làng. Vào buổi chiều, du khách có thể ngồi trên đài quan sát ở vị trí cao nhất của làng, ngắm cảnh đẹp toàn bộ ngôi làng cổ và dòng sông xanh biếc. Đó thật sự là một bức tranh tuyệt vời, một món quà vô giá mà Bảo Thạch dành tặng cho du khách.

>> Cổ trấn nghìn năm tuổi rộng 62km2, mang vẻ đẹp cổ kính đẹp đến mức được ví như ‘Venice phương đông’

Ngôi làng vô danh cheo leo trên đỉnh núi bỗng nườm nượp du khách vì lỗi của Google Maps

Ngôi làng đẹp như cổ tích nhưng không có đường thẳng, được ví như ‘viên ngọc ẩn' đẹp nhất một châu lục

Cảnh khó tin ở ngôi làng có 6.000 cư dân chỉ sống trên một tuyến đường duy nhất khiến hàng triệu người bị mê hoặc

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/ngam-nhin-ngoi-lang-da-co-800-tuoi-tua-vao-vach-da-khong-lo-o-trung-quoc-dep-nhu-tranh-nhung-it-nguoi-biet-den-d113275.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ngắm nhìn ngôi làng đá cổ 800 tuổi ‘tựa’ vào vách đá khổng lồ ở Trung Quốc: Đẹp như tranh nhưng ít người biết đến
POWERED BY ONECMS & INTECH