Rơi tấm kính khổng lồ tại trung tâm thương mại, 4 người phải nhập viện cấp cứu
Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, tấm kính rơi đúng thời điểm buổi lễ nhà thờ vừa kết thúc tại một trung tâm thương mại nổi tiếng ở “đảo quốc sư tử”.
Bốn người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị một tấm kính rơi trúng vào người tại trung tâm thương mại The Star Vista thuộc tiểu khu One-North, Queenstown, Singapore.
Trung tâm thương mại này nằm gần ga MRT Buona Vista và thuộc sở hữu của nhà thờ New Creation, nơi cũng thường tổ chức các buổi lễ tại đây.

>> Sức khỏe nữ bác sĩ bị kính rơi vào người tại The Coffee House giờ ra sao?
The Star Vista là một trung tâm thương mại gồm 3 tầng nằm trong khu phức hợp The Star, được phát triển bởi công ty CapitaLand. Trung tâm này có tổng diện tích bán lẻ khoảng 15.100 m2.
Vào tháng 11 năm 2019, Rock Productions đã mua lại The Star Vista từ CapitaLand với giá 296 triệu đô-la Singapore (gần 226 triệu USD) sau khi có thông tin cho rằng CapitaLand đang đàm phán với các bên mua tiềm năng để thực hiện thương vụ bán này.
Một nhân viên của The Star Vista cho biết tấm kính rơi từ vị trí giữa tầng 2 và tầng 3 của trung tâm.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cho biết họ nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Sáu người đã được kiểm tra thương tích tại hiện trường; trong đó, 4 người được đưa đến bệnh viện, còn 2 người từ chối điều trị.

“Tấm kính rơi từ hai tầng phía trên và vỡ tung ngay trên khu vực ghế ngồi ngoài trời của quán HarriAnns Nonya Table”, ông Tong, người có mặt tại hiện trường, viết trong một bài đăng trên Facebook.
Ông cũng cho biết “các khách hàng đã được sơ tán nhanh chóng”, trong khi nhân viên của quán vẫn đứng sau quầy và “rõ ràng bị sốc vì tấm kính rơi ngay trước mặt họ”.
“Đó là một khoảnh khắc kinh hoàng có thể đã kết thúc theo một cách hoàn toàn khác”, ông Tong chia sẻ thêm.
Hãng tin Channel News Asia (CAN) đã liên hệ với The Star Vista để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này.
>> Kính rơi, tường sập, bê tông đổ: Tai nạn 'trời ơi' khiến nạn nhân khó tránh
Ở Việt Nam, năm ngoái cũng xảy ra một sự cố rơi kính trúng người tương tự.
Ngày 20/4/2024, trong lúc ngồi uống nước tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội), bác sĩ Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, quê Nghệ An, bị một tấm kính lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ sập xuống người.
Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, tràn máu màng phổi gây suy hô hấp, hôn mê. Ngoài ra, tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện.
Người bệnh đã phải trải qua hai ca mổ lớn để cố định cột sống và giải ép tủy, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau hơn 3 tháng điều trị và tập phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã ổn định sức khỏe, xuất viện sáng 30/7/2024.

Đến sáng 30/9/2024, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cùng lãnh đạo Khoa Xạ Tổng hợp cơ sở Tân Triều và các đồng nghiệp chúc mừng nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng, chính thức đi làm trở lại.
Theo CNA
>> Bố nữ bác sĩ bị kính đổ vào người ở The Coffee House: 'Tinh thần con rất tốt'