Vợ chồng đại gia bị trói vào mỏ neo, ném xuống biển sâu 1.000m đến nay chưa tìm thấy xác: Vụ cướp du thuyền triệu đô gây rúng động nước Mỹ
Giấc mơ nghỉ hưu trên chiếc du thuyền triệu đô của cặp vợ chồng già người Mỹ đã khép lại trong bi kịch, khi họ bị những kẻ máu lạnh trói vào mỏ neo nặng hàng trăm ký, ném xuống biển sâu hơn 1.000m hòng chiếm đoạt tài sản.
Cặp vợ chồng người Mỹ Thomas và Jackie Hawks đã tích góp suốt đời để mua một chiếc du thuyền sang trọng, nhằm hiện thực hóa giấc mơ sống lênh đênh trên biển của mình. Du thuyền dài hơn 16m, trị giá khoảng 300.000 USD, được đặt tên là "Well Deserved" (Xứng đáng). Trong nhiều năm, hai vợ chồng tận hưởng cuộc sống tự do giữa đại dương, trước khi trở về đất liền để tiện chăm sóc đứa cháu nội mới chào đời.
Năm 2004, hai vợ chồng quyết định bán chiếc du thuyền để mua nhà đất. Tới tháng 11 năm 2004, một cặp vợ chồng trẻ khác là Skylar và Jennifer Deleon đã liên lạc với ông Thomas, ngỏ ý muốn mua lại chiếc thuyền. Hai bên nhanh chóng quyết định đi cùng nhau một chuyến ra khơi để kiểm tra con tàu, cũng coi như chuyến đi kỷ niệm cuối cùng trên biển của cặp vợ chồng nhà Thomas. Tưởng chừng sẽ là một chuyến đi thú vị, nhưng đó lại là mở đầu cho một bi kịch kinh hoàng.

Thomas thông báo rằng họ sẽ tới Đảo Santa Catalina ngoài khơi Los Angeles, California, Mỹ. Tuy nhiên, khi du thuyền quay về bến, cặp vợ chồng đã hoàn toàn biến mất một cách bí ẩn. Không ai có thể liên hệ cho Thomas và Jackie Hawks. Ngay lập tức, gia đình ông bà đã nghi ngờ có điều chẳng lành vì cặp đôi không bao giờ rời tàu mà không báo trước.
Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã tiến hành điều tra cặp vợ chồng trẻ Skylar và Jennifer Deleon, được cho là những người cuối cùng tiếp xúc với hai nạn nhân. Quá trình điều tra diễn ra vô cùng phức tạp, khi Skylar và Jennifer không hợp tác, ngăn cản quá trình điều tra của cảnh sát. Hai người khai rằng đã thanh toán đầy đủ chi phí du thuyền cho cặp vợ chồng Thomas, và không còn gặp lại họ sau chuyến đi nữa. Tuy nhiên, ngân hàng xác nhận chưa hề có giao dịch nào trùng khớp, đồng thời hai vợ chồng cũng không đủ khả năng tài chính để chi trả cho chiếc du thuyền đắt đỏ.

Cảnh sát phát hiện ra Skylar sử dụng ma túy, từng phạm tội chiếm đoạt tài sản, và đang là nghi can cho một vụ án giết người khác. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài thu thập minh chứng, tung tích của cặp vợ chồng già bị mất tích cũng được hé lộ. Những minh chứng đanh thép đều chỉ ra rằng Skylar và Jennifer là thủ phạm.
Cảnh sát công bố kết quả điều tra, hé lộ âm mưu tàn độc của hai vợ chồng trẻ Skylar và Jennifer. Được biết, Skylar cùng vợ và đồng phạm đã âm mưu giết hai vợ chồng Thomas nhằm chiếm đoạt tài sản. Họ ép buộc ông bà Thomas và Jackie ký vào giấy tờ giả, chuyển quyền sở hữu du thuyền và tài khoản ngân hàng, sau đó trói cả hai vào mỏ neo nặng, ném xuống vùng biển có độ sâu hơn 1.000m ngoài khơi California.

Thi thể của vợ chồng Thomas vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả những gì cảnh sát tìm được là bằng chứng về một tội ác lạnh lùng, được tính toán kỹ lưỡng đến mức rùng rợn. Tháng 12 năm 2004, cảnh sát tiến hành bắt giữ Skylar và Jennifer Deleon cùng các đồng phạm là John Fitzgerald Kennedy và Alonso Machain. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý của cả nước bởi tính chất man rợ và sự phức tạp của vụ án.
Skylar Deleon bị kết án tử hình vì tội giết người. Những đồng phạm của hắn cũng bị kết án tử hình. Trong khi đó, vợ của Skylar - Jennifer Deleon - lĩnh án chung thân không được ân xá. Vụ án được các vị thẩm phán coi là một trong những vụ giết người tàn bạo nhất trên biển California.

Nhiều năm sau, vụ án này lại tiếp tục gây ra tranh cãi khi Skylar Deleon, lúc này đang ở trong nhà tù tử hình, được phép tiến hành chuyển đổi giới tính và lấy tên mới là Skylar Sophia Deleon. Điều này đã khiến dư luận Mỹ phẫn nộ khi một kẻ máu lạnh như Skylar lại có thể nhận được sự hỗ trợ y tế trong trại giam bằng tiền thuế của chính những người dân nước Mỹ.
Theo: Los Angeles Times, ABC News, CBS News, Fox News.