Nhờ thành tích học tập xuất sắc, một học sinh tiểu học ở Trung Quốc được mẹ thưởng cho trải nghiệm bán trà sữa ở chợ đêm. Không ngờ, cậu bé kiếm về lợi nhuận hàng nghìn nhân dân tệ, được cư dân mạng gọi là “doanh nhân nhí”.
Hiến Văn Đế, vị vua thứ sáu của triều Bắc Ngụy, đã băng hà khi mới 23 tuổi. Thế nhưng, ẩn sau sự ra đi của ông, là cả một âm mưu chính trị lạnh lùng, được che giấu bởi chính mẹ của mình - Phùng Thái hậu.
Dưới thời Đông Tấn, ông từ một vị vua trẻ đối mặt với quyền thần, đã vực dậy triều đình qua chiến thắng Phì Thủy lẫy lừng và tái lập quyền lực hoàng tộc, nhưng lại kết thúc cuộc đời bi thảm vì say rượu và một câu nói đùa.
Cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc gây chấn động cộng đồng mạng khi tự phát triển tên lửa bằng 600 dòng code, đồng thời thông thạo vật lý và hóa học từ khi còn học tiểu học.
Ngày 12/12, theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc cháu N.T.T., 11 tuổi bị cứa cổ, hành hạ khi đi câu cá tại ao của hàng xóm. Sự việc này xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Với mức phí tư vấn lên đến 200.000 USD, Crimson Education – “lò luyện thi vào Harvard” của giới siêu giàu – đã trở thành điểm đến của các gia đình và nhà đầu tư mong muốn con cái mình có lợi thế trong cuộc cạnh tranh vào Ivy League.
Phát hiện bé trai 11 tuổi đạp xe trong tình trạng hoảng loạn, Công an phường Vĩnh Thông (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) chăm sóc và tìm kiếm thông tin, giúp bé đoàn tụ với gia đình.
Khi 14 tuổi, cậu là tác giả của nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ, là thành viên trẻ nhất phòng thí nghiệm hóa học Melanie Sanford, Đại học Michigan.
Andrew Halliburton là thần đồng Toán học nổi tiếng tại Anh. Anh từng được nhiều người kỳ vọng sẽ thành công trong lĩnh vực máy tính hoặc ngân hàng, từ đó trở nên giàu có. Tuy nhiên, cuộc đời của Andrew lại không giống những gì mà mọi người thường nghĩ.