Cái kết của 'nhà đinh hổ giấy' đòi 740 tỷ chặn đứng công trình 140.000 tỷ
Dự án đường sắt cao tốc trăm nghìn tỷ phải đứng chờ cho đến khi "nhà đinh" này được tháo dỡ.
Năm 2022, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh mang tên "nhà đóng đinh mạnh nhất Giang Tô". Tấm ảnh nhanh chóng gây bão: một căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa hai nhịp cầu, chặn đứng dự án đường sắt cao tốc Thượng Hải – Tô Châu – Hồ Châu trị giá 38 tỷ NDT (gần 140.000 tỷ đồng).
Tuyến đường sắt này khởi công từ 7/11/2020, toàn tuyến dài khoảng 160km, xuất phát từ Thạch Hồ Đãng (Thượng Hải), đi qua Hồng Kiều, Phần Hồ và kết thúc tại Hồ Châu.

Đây vốn không phải là dự án quá phức tạp với Trung Quốc, dự kiến chỉ cần 4 năm để hoàn thành, tức sẽ đưa vào khai thác từ năm 2024. Khi đi vào vận hành, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian từ Tô Châu đi Thượng Hải hoặc Chiết Giang xuống chỉ còn 20–30 phút thay vì hàng giờ như trước.
Nhưng trái với kỳ vọng, tiến độ công trình ngày càng chậm. Lý do là vì một ngôi nhà nằm ngay trên lộ trình, chủ hộ kiên quyết không chịu di dời. Một căn nhà nhỏ bỗng trở thành "hổ giấy" chặn đứng cả công trình nghìn tỷ, khiến dư luận tranh cãi kịch liệt.
Theo Sohu, chủ hộ là một phụ nữ hơn 60 tuổi, được gọi là "bà Trương". Bà Trương góa chồng từ sớm, một mình nuôi con trai và con gái trưởng thành. Khi dự án sắp được triển khai, chính quyền đã đưa ra phương án bồi thường: mỗi hộ được cấp một căn hộ mới phù hợp với số nhân khẩu, kèm khoản tiền đền bù.

Những hộ dân trong vùng dự án đều rời đi nhưng bà Trương nhất định không vì cho rằng ngôi nhà nằm ở vị trí then chốt, nếu kiên quyết không rời đi thì có thể ép chính quyền phải nâng mức bồi thường. Bà Trương yêu cầu bồi thường gấp 4–5 lần, lên tới 200.000 NDT/m2, tương đương 200 triệu NDT (hơn 741 tỷ đồng) cho căn nhà xây theo kiến trúc phương Tây.
Chính quyền bác bỏ yêu cầu này và nhiều lần cử người đến vận động, nhẫn nại thuyết phục, song bà Trương kiên quyết không di dời. Trong khi dân làng đã dọn đi hết, máy móc ầm ầm phá dỡ nhà cửa, bà vẫn sống trong căn nhà lẻ loi giữa bụi mù công trường. Hai năm trôi qua, toàn bộ công trình bị chậm tiến độ chỉ vì một ngôi nhà.
Tuy nhiên, sống giữa khói bụi và âm thanh máy móc, bà Trương cũng phải rời đi và đến sống cùng con cái. Bà Trương cũng vẫn chỉ nhận được khoản tiền bồi thường theo quy định như các hộ dân khác trong dự án.
(Lược dịch từ Sohu)