‘Con tàu ma’ chở theo gia đình triệu phú biến mất không tăm tích tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, 132 năm sau bất ngờ xuất hiện nhờ ‘đôi mắt’ của công nghệ
Hội Lịch sử Đắm tàu vùng Great Lakes (GLSHS) đã lần đầu định vị được tàn tích của con tàu bằng công nghệ sonar.
Năm 1892, con tàu thép chạy bằng nước Western Reserve khởi hành qua hồ Superior, hướng đến Two Harbors, Minnesota. Với chiều dài 300 foot (khoảng 91 mét), con tàu chở theo 28 người, trong đó có triệu phú Peter G. Minch cùng gia đình. Tuy nhiên, con tàu này đã không bao giờ đến được đích.
Khi đi đến vịnh Whitefish, thời tiết vẫn rất thuận lợi, khiến thủy thủ đoàn quyết định thả neo. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ tối ngày 30/8/1892, Western Reserve bất ngờ gặp thời tiết xấu và bắt đầu chìm. Những người trên tàu tìm cách rời đi bằng xuồng cứu sinh, nhưng dòng nước dữ dội khiến xuồng lật, nhấn chìm nhiều người trong bóng tối của hồ Superior. Trong thảm kịch ấy, chỉ duy nhất một người sống sót là Harry W. Stewart, được tìm thấy vài giờ sau đó.

Sau 132 năm, vào năm 2024, xác tàu Western Reserve cuối cùng cũng được phát hiện. Hội Lịch sử Đắm tàu vùng Great Lakes (GLSHS) đã lần đầu định vị được tàn tích của con tàu bằng công nghệ sonar nhưng chỉ đến gần đây, họ mới xác nhận chính xác đó là Western Reserve.
Giám đốc điều hành GLSHS, Bruce Lynn, nhận định: “Mỗi vụ đắm tàu đều có câu chuyện riêng, nhưng một số vụ thì bi thảm hơn nhiều. Triệu phú Peter G. Minch chẳng thể tưởng tượng đến thảm họa có thể xảy ra khi ông đưa vợ, hai đứa con nhỏ cùng những người thân khác lên con tàu trong chuyến du ngoại mùa hè.”

Darryl Ertel, Giám đốc điều hành hàng hải, cùng anh trai kiêm thuyền phó Dan Ertel, đã dành hai năm để tìm kiếm xác con tàu huyền thoại này. “Chúng tôi đã dành nửa năm chỉ để chụp được hình ảnh phía trái mạn tàu. Con tàu chỉ còn lại một phần rất nhỏ, có vẻ đã bị vỡ làm hai và đè lên nhau. Khi đo bằng máy quét và tính tổng kích thước, mọi thông số đều trùng khớp với Western Reserve, xác nhận đây chính là con tàu mà chúng tôi đang tìm kiếm.”
Ảnh: Internet