Đường hầm xuyên vách núi đá dựng đứng tại Trung Quốc, chỉ 13 thanh niên đào bằng tay trong suốt 5 năm để hoàn thành
Nằm cheo leo giữa dãy Thái Hành Sơn hiểm trở, đường hầm Quách Lượng do 13 thanh niên tự tay khoét đá suốt 5 năm đã trở thành biểu tượng du lịch độc đáo, mở đường cho phát triển kinh tế và bất động sản sinh thái giữa vùng núi hẻo lánh.
Ẩn mình giữa vùng núi hiểm trở Thái Hành Sơn, làng Quách Lượng (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) từng bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài bởi địa thế núi đá dựng đứng, cheo leo và hiểm trở. Thế nhưng, sự kiên cường và ý chí không khuất phục của 13 thanh niên làng đã viết nên một huyền thoại khó tin: đào thủ công một đường hầm dài 1,2km xuyên qua núi đá cao 1.700m – công trình giao thông đặc biệt mà ngày nay trở thành một trong những tuyến đường nguy hiểm và ngoạn mục nhất thế giới.

Vào năm 1972, khi chính quyền từ chối hỗ trợ xây dựng con đường vì cho rằng ngôi làng chỉ có khoảng 350 người không đáng đầu tư, 13 người dân đã tự mình bắt tay vào công cuộc “xẻ đá mở lối”. Không có máy móc, điện hay thiết bị hiện đại, họ dùng tay không, búa, đục và thuốc nổ tự chế để khoan xuyên vào vách núi đá granit rắn chắc. Trong suốt 5 năm miệt mài, họ đập vỡ 12 tấn đá, sử dụng 4.000 chiếc búa, và trả giá bằng sinh mạng của 7 người.
> > Việt Nam sắp khởi công xây dựng hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ

Đến tháng 5/1977, đường hầm Quách Lượng hoàn tất. Với chiều dài hơn 1,2km, cao 5m, rộng 4m, con đường chỉ đủ cho hai xe ô tô lách qua nhau ở tốc độ chậm. Đường đi khúc khuỷu, nhiều đoạn gập ghềnh, trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa, khi sương mù che phủ và nước mưa biến lối đi thành “cạm bẫy”. Cũng vì thế, con đường này còn được mệnh danh là “tuyến đường không được phép sai lầm”.

Không chỉ là lối đi duy nhất nối làng Quách Lượng với bên ngoài, đường hầm này còn là biểu tượng cho tinh thần tự lực và sáng tạo. Dọc theo hầm, 35 cửa sổ được đục để đưa đất đá ra ngoài và đón ánh sáng cùng không khí vào trong. Nhờ công trình này, từ cuối năm 2015, du lịch bắt đầu phát triển, cuộc sống người dân đổi thay rõ rệt: hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm, mang về doanh thu hàng triệu USD. Những hộ dân từng rời làng đi làm ăn xa nay quay về mở quán, xây khách sạn, đón khách du lịch.

Du khách đến Quách Lượng không chỉ để chiêm ngưỡng một trong mười cung đường dốc nhất thế giới, mà còn để trải nghiệm hành trình vượt núi ngoạn mục, đắm mình trong phong cảnh hùng vĩ và khám phá kiến trúc nhà đá mộc mạc, mái lợp bằng đá ngọc tự nhiên. Hình ảnh 13 bức tượng tưởng niệm những người thợ tiên phong vẫn được đặt trang trọng trong làng, như một lời nhắc về khởi đầu gian khó đã mở ra tương lai mới cho cả cộng đồng.

Ngày nay, đường hầm Quách Lượng trở thành biểu tượng du lịch độc đáo của Hà Nam. Các tour tham quan có giá khoảng 80 nhân dân tệ/người, với điểm dừng chân là khu thắng cảnh Wanxianshan gần đó. Từ thành phố Trịnh Châu, du khách có thể dễ dàng đến đây bằng tàu hỏa, tiếp tục đi bus đến làng.


Đường hầm Quách Lượng không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật bằng tay, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, ý chí con người trước thiên nhiên khắc nghiệt – một “di sản sống” kết hợp giữa lịch sử, kiến trúc và du lịch, đầy giá trị trong mắt giới đầu tư lữ hành và bất động sản sinh thái tại Trung Quốc.
Tập đoàn Đèo Cả thông một hầm thuộc dự án hơn 2.000 tỷ 'nắn thẳng' cung đường sắt đẹp nhất thế giới
Chỉ hơn 1 tháng nữa, hầm đường bộ xuyên núi kết nối 2 tỉnh hẹp ngang của Việt Nam sẽ được đào thông