Nam ca sĩ nổi tiếng là cháu của tỷ phú Hoàng Kiều: Từng phải uống nước nhà vệ sinh vì quá đói
Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Là cháu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và tỷ phú Hoàng Kiều, nhưng cuộc sống và con đường sự nghiệp của ca sĩ Đông Quân không trải đầy hoa hồng. Anh từng trải qua tuổi thơ mất mẹ, tuổi trẻ cơ cực, làm công nhân may trước khi theo đuổi giấc mơ âm nhạc và trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống cách mạng.

Đông Quân tên thật là Hoài Vũ. Anh sinh năm 1980 tại Quảng Trị, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, người sớm phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu ca hát của con trai. Từ năm 6 tuổi, Đông Quân đã biểu diễn trên sân khấu nhà thiếu nhi. Dẫu vậy, hoàn cảnh khó khăn khiến anh phải làm công nhân may sau khi tốt nghiệp THPT.
Thế nhưng những điều đó không làm niềm đam mê nghệ thuật trong anh bị dập tắt. Năm 2000, Đông Quân thi đỗ thủ khoa vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM. Tuy nhiên, quãng thời gian học tập cũng đầy thử thách. Anh từng thuê một phòng trọ nhỏ giá 100.000 đồng mỗi tháng, sống trong điều kiện thiếu thốn. Có những ngày không đủ tiền ăn trưa, nam ca sĩ phải vào nhà vệ sinh uống nước để cầm hơi.

"Tôi không quên cảm giác tủi thân khi thấy bạn bè đều là sinh viên, còn mình là công nhân. Có lần đói quá, tôi phải uống nước trong nhà vệ sinh để đỡ cơn đói. Sau này, mỗi lần về trường cũ, tôi đều ghé lại nhà vệ sinh đó như một lời cảm ơn”, anh chia sẻ trong chương trình Nhà có khách.
Năm 2001, Đông Quân giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HCM bước đệm giúp anh bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp. Nam ca sĩ ghi dấu trong lòng công chúng qua các ca khúc như Gần lắm Trường Sa, Cúc ơi!, đồng thời phát hành loạt album được đón nhận như Tình khúc vàng bolero, Lấp lánh ước mơ, Cánh thiệp đầu xuân…

Tại chương trình Nhà có khách, Đông Quân lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và tỷ phú Hoàng Kiều. Anh cho biết bà ngoại là em gái của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, vì vậy anh gọi cố nhạc sĩ là ông và gọi ông Hoàng Kiều là chú.
Có lần, tỷ phú Hoàng Kiều tổ chức một sự kiện lớn tại chợ Bến Thành nhưng không biết Đông Quân là người thân. Chỉ khi được người trong dòng họ giới thiệu, ông mới nhận ra và sau đó thường xuyên mời anh biểu diễn trong các sự kiện ở cả Mỹ và Việt Nam.
Khi bắt đầu nổi tiếng, anh đối mặt với những áp lực khắc nghiệt từ showbiz. Ở tuổi 24, nam ca sĩ từng nghĩ đến việc tự tử sau khi liên tục nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa tạt axit, hành hung và bắt buộc phải làm những điều trái ý.
“Tôi lang thang khắp các tiệm thuốc ở TP. HCM để mua thuốc ngủ, vì mỗi nơi chỉ bán 1-2 vỉ. Tôi quá sợ hãi. Họ nhắn tin đe dọa khiến tôi không dám ra khỏi nhà, luôn sống trong hoang mang”, Đông Quân kể.

Vượt qua thời kỳ tăm tối, anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc bằng sự kiên định. Không ekip, không quản lý, không sân khấu hoành tráng, Đông Quân tự mình biểu diễn, không quan tâm đến cát-xê. Ngoài ca hát, anh còn sáng tác với các ca khúc như Mừng xuân đoàn viên, Trở về trường xưa, Chú đại bi...
>> Tỷ phú Mỹ gốc Việt 79 tuổi say đắm Ngọc Trinh một thời giờ ra sao?