Ngày nay, những công trình mang tên bà không chỉ là địa danh quen thuộc mà còn là "địa chỉ đỏ" lưu giữ ký ức về một nữ chiến sĩ đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước.
Phường này được đánh giá hội tụ trọn vẹn các yếu tố để hình thành nên một hệ sinh thái toàn diện, nơi cư dân có thể sống, làm việc, kinh doanh, giải trí và trải nghiệm văn hóa.
Lần đầu nếm thử món ăn nhẹ phổ biến ở Hà Nội, 2 vị khách Tây bất ngờ vì hương vị độc đáo và thừa nhận đây là món ngon nhất họ từng ăn trong chuyến du lịch Thủ đô.
Những năm đầu thế kỷ XX, Hà Nội từng có một con phố mang tên Victor Hugo, tác giả của “Những người khốn khổ” và “Thằng cười”… chính là phố Hoàng Diệu ngày nay.