Du lịch Nhật Bản “lao đao” chỉ vì... một lời tiên tri từ truyện tranh
Một lời tiên tri về trận động đất từ bộ truyện tranh nổi tiếng từ 20 năm trước bất ngờ làm chấn động ngành du lịch Nhật Bản, khiến lượng đặt vé và phòng từ nhiều quốc gia châu Á sụt giảm nghiêm trọng giữa mùa cao điểm.
Lượng du khách đặt phòng đến Nhật Bản trong kỳ nghỉ hè từ các thị trường châu Á đang sụt giảm mạnh, giữa lúc một tin đồn kỳ lạ lan rộng: Nhật Bản sắp hứng chịu một trận động đất lớn – theo lời tiên tri từ một bộ truyện tranh.
Sự quan tâm đột biến đến "lời tiên tri động đất" phần lớn bắt nguồn từ “The Future I Saw”, tác phẩm manga của họa sĩ Ryo Tatsuki, lấy cảm hứng từ giấc mơ về một trận sóng thần nhấn chìm quần đảo Nhật Bản và ảnh hưởng đến các khu vực lân cận như Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.
Cuốn truyện được xuất bản lần đầu năm 1999 và được tái bản vào năm 2021 với nội dung bổ sung. Tác giả Tatsuki từng gây chú ý khi được cho là đã dự đoán chính xác trận động đất năm 2011 tại Nhật Bản.

Gần đây, các nội dung lan truyền trên mạng xã hội – bao gồm video trên YouTube và bài đăng trên Facebook – đã làm dấy lên nỗi lo ngại, khuyên người dùng tránh đến Nhật Bản trong thời gian tới. Nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, khiến ngành du lịch nước này đối mặt với làn sóng hủy chuyến giữa mùa cao điểm.
Dù giới khoa học khẳng định không thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra động đất, làn sóng lo sợ vẫn khiến lượng đặt vé máy bay đến Nhật Bản từ các thị trường chủ chốt như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Hồng Kông giảm mạnh kể từ tháng 4.
Theo phân tích dựa trên dữ liệu từ ForwardKeys, lượng đặt vé từ Hồng Kông đã giảm trung bình 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số vé đến trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 giảm tới 83%.
Trước tình hình này, hai hãng hàng không Greater Bay Airlines và Hong Kong Airlines đã cắt giảm một số chuyến bay đến Nhật Bản trong tháng 5. Giới chức địa phương kêu gọi người dân không nên tin vào những lời đồn đoán phi khoa học.
Thống đốc tỉnh Miyagi, ông Yoshihiro Murai, cũng lên tiếng cảnh báo vào tháng trước rằng các tin đồn đang bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch, đồng thời kêu gọi công chúng không nên coi trọng những dự đoán thiếu cơ sở. Trong khi đó, trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng nhấn mạnh: hiện nay, khoa học chưa đủ khả năng để dự báo chính xác các trận động đất.
Nhật Bản nằm trong "Vành đai Lửa Thái Bình Dương", khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, khiến nước này thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Trận động đất gần đây nhất diễn ra vào năm 2011, kéo theo sóng thần nghiêm trọng và thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại, ngành du lịch Nhật Bản vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Riêng trong tháng 4, quốc gia này đã đón tới 3,9 triệu lượt khách quốc tế – một con số kỷ lục – nhờ sức hút của đồng yên yếu, giúp chi phí du lịch trở nên hấp dẫn hơn.
"Những lời đồn đoán về động đất chắc chắn đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và có thể làm chậm lại đà phục hồi tạm thời", ông Eric Zhu, nhà phân tích ngành hàng không và quốc phòng tại Bloomberg Intelligence, nhận định. "Tâm lý thận trọng đang gia tăng, đặc biệt khi du khách châu Á có rất nhiều lựa chọn điểm đến gần khác trong khu vực”.
Theo chuyên gia Eric Zhu, nhiều hãng hàng không có thể đối mặt với khó khăn trong vài tháng tới khi mô hình đặt vé hiện tại và lịch trình bay đều cho thấy dấu hiệu sụt giảm.
Cathay Pacific Airways Ltd. – bao gồm cả hãng giá rẻ Hong Kong Express – được đánh giá là đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc lớn vào thị trường Nhật Bản. Trong một ghi chú, Zhu cho biết tập đoàn dự kiến sẽ dành gần 20% tổng số ghế theo lịch trình trong mùa thu cho các chuyến bay đến Nhật Bản, khiến nước này trở thành thị trường quốc tế lớn nhất của hãng.
Ngoài ra, một báo cáo được công bố vào tháng 2 bởi lực lượng đặc nhiệm động đất của Chính phủ Nhật Bản càng làm dấy lên sự chú ý. Nhóm này đã theo dõi hoạt động địa chấn tại rãnh Nankai – khu vực từng được dự đoán là điểm phát sinh các trận động đất lớn. Theo báo cáo, khả năng xảy ra một trận động đất quy mô lớn có thể gây sóng thần cao tới 30 mét (khoảng 100 feet) trong vòng 30 năm tới hiện đã được nâng lên mức 80%.
Dù đã nghỉ hưu, họa sĩ Ryo Tatsuki hiện vẫn sinh sống tại Nhật Bản và cho biết bà không có ý định gây hoang mang. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà nói: “Tôi nghĩ sự quan tâm hiện tại phản ánh nhận thức ngày càng cao của công chúng về tầm quan trọng của việc phòng ngừa thiên tai. Bản thân tôi cũng chuẩn bị vật tư khẩn cấp và ghi nhớ các tuyến sơ tán. Tôi sẽ luôn cảnh giác, đặc biệt khi chúng ta đến gần tháng 7/2025.”
Theo South China Morning Post (SCMP)