Khám phá hồ nước ‘tử thần’, quanh năm sôi sùng sục: Đã từng biến mất hơn 120 năm, nguy hiểm nhưng vẫn hút du khách

28-05-2024 17:49|Thùy Dung

Với đường kính 76m, đây là hồ nước sôi lớn thứ 2 trên thế giới sau hồ Frying Pan ở thung lũng Waimangu, New Zealand.

Vườn Quốc gia Morne Trois Pitons là một di sản thế giới của đảo quốc Dominica, trên vùng biển Caribbean. Vườn quốc gia này được thành lập vào tháng 7 năm 1975, trong khuôn viên gần 7000ha là 5 ngọn núi lửa còn hoạt động cùng hàng chục suối nước nóng và hồ nước sôi Dominica nổi tiếng.

Theo Amusing Planet, hồ nước sôi Dominica thực chất là lỗ phun khí lớn nứt ra từ lớp vỏ Trái Đất. Nước hồ quanh năm có màu xanh xám và luôn sôi sục ở nhiệt độ khoảng 90°C do khí gas thoát ra từ dung nham nóng chảy bên dưới. Toàn bộ mặt hồ luôn bốc lên một màn hơi nước nghi ngút như một nồi nước sôi khổng lồ.

Hồ nước sôi Dominica thực chất là lỗ phun khí lớn nứt ra từ lớp vỏ Trái Đất

Hồ nước sôi Dominica thực chất là lỗ phun khí lớn nứt ra từ lớp vỏ Trái Đất

Với kích thước đường kính rộng đến 76m, là hồ nước sôi lớn thứ 2 trên thế giới sau hồ Frying Pan ở thung lũng Waimangu, gần Rotorua, New Zealand. Dominica được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1875 bởi 2 người Anh khi học đang làm việc ở Dominica.

Cuối năm đó, một nhà thực vật học của Chính phủ của đảo quốc Dominica cùng một trong 2 người phát hiện ban đầu đã được giao nhiệm vụ khám phá hiện tượng tự nhiên này. Họ tiến hành đo nhiệt độ nước và nhận thấy nước luôn đạt độ nóng từ 180 đến 197 độ F ( tương đương khoảng 82 - 91,5 độ C) ở mọi vị trí, tuy nhiên không thể đo chính xác nhiệt độ ở trung tâm nơi hồ nước đang sôi. Hồ ước tính sâu ít nhất 60 m.

Một báo cáo sau đó chỉ ra rằng, có một mạch phun nước đã phát triển ở trung tâm hồ. Mạch này phun ra nước và bùn cao đến 18m, tạo ra một khối bọt hình nón ở đáy và lấp đầy đáy hồ. Nước hồ luôn đầy vì lượng mưa hàng năm ở đây khá cao và có hai dòng suối nhỏ đổ vào khu vực. Nước thấm xuống dung nham và bị đun nóng đến khi đạt nhiệt độ sôi. Đây cũng là lý do khiến cho mực nước hồ liên tục biến động.

Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng hồ nước Dominica đã từng biến mất sau một vụ phun trào núi lửa ở khu vực lân cận vào năm 1880, nó biến thành một vòi phun nước nóng và khí ga. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2004 - 2005, bề mặt khu vực có nhiều biến đổi lớn. Mặt đất bỗng nhiên sụp sâu 10m và hồ xuất hiện trở lại chỉ sau một ngày.

Hồ nước Dominica đã từng biến mất sau một vụ phun trào núi lửa ở khu vực lân cận vào năm 1880

Hồ nước Dominica đã từng biến mất sau một vụ phun trào núi lửa ở khu vực lân cận vào năm 1880

Hiện tại, chưa có đường thẳng dẫn tới hồ nước sôi. Muốn tới đây, du khách phải vượt qua chặng đường chừng 13km hiểm trở, băng qua con suối lưu huỳnh, những thung lũng và bơi lội. Hành trình bắt đầu từ ngôi làng Landrace tới hẻm núi Titou. Sau khi vượt qua hẻm núi sẽ đến dòng sông Breakfast.

Thông thường, các du khách sẽ dừng chân ở dòng sông này để lấy sức, trước khi bước chân vào hành trình tiếp theo. Từ con sông này, bạn phải leo lên thung lũng Desolation. Đứng trên thung lũng, người ta có thể thấy khung cảnh ngoạn mục xung quanh, đặc biệt là những cột hơi nước lớn bốc cao từ hồ nước sôi.

Tại đây, hành trình đi từ đỉnh thung lũng xuống hồ cũng khó khăn không kém. Người ta có thể thấy, không loài động thực vật nào có thể sinh sống ngoại trừ những lỗ thông khí. Tuy nhiên, khung cảnh ngoạn mục bên dưới sẽ là phần thưởng dành cho những vị khách gan dạ đủ sức vượt qua hành trình không dễ dàng.

>> Bí ẩn ‘thung lũng tử thần’ ở Việt Nam không máy bay nào dám đi qua, từng xảy ra hai thảm họa ám ảnh ngành hàng không

Phát hiện hồ nước 'trái tim màu đỏ' nằm giữa sa mạc rộng 42.700km2, tuổi thọ lên tới 100 năm, là 'trái tim của thế giới'

Hồ nước ngọt duy nhất Việt Nam được hình thành từ miệng núi lửa, tọa lạc trên hòn đảo được mệnh danh ‘đảo thiên đường’ ở miền Trung

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/kham-pha-ho-nuoc-tu-than-quanh-nam-soi-sung-suc-da-tung-bien-mat-hon-120-nam-nguy-hiem-nhung-van-hut-du-khach-d123747.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Khám phá hồ nước ‘tử thần’, quanh năm sôi sùng sục: Đã từng biến mất hơn 120 năm, nguy hiểm nhưng vẫn hút du khách
POWERED BY ONECMS & INTECH