Sau một thời gian làm việc với chính quyền và bị truyền thông chú ý, ông Luo đã đồng ý phá dỡ nhà và nhận khoản bồi thường 260.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).
Theo truyền thông địa phương, ngôi nhà của ông rộng hơn 300m2, tọa lạc ở vị trí đắc địa trong khu quy hoạch trung tâm thương mại tương lai của Thâm Quyến.
Từ một cơ hội được tái định cư, gia đình này đã bỏ lỡ phương án ban đầu vì kỳ vọng quá cao. Sau hơn một thập kỷ, họ vẫn sống trong ngôi nhà ẩm thấp, giữa trung tâm cầu vượt, với thu nhập bấp bênh từ lao động phổ thông.
Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người xem đây là bài học cảnh tỉnh về sự tham lam. Có người còn suy đoán việc phải xây cao tốc vòng qua căn nhà chắc chắn làm đội chi phí, nhưng chính quyền vẫn quyết tâm để “làm gương” cho những trường hợp khác.
Bà Trương yêu cầu 100.000 nhân dân tệ (hơn 370 triệu đồng/m2) mới chịu di dời, khi bị từ chối bà liền tăng gấp đôi lên 200.000 nhân dân tệ (hơn 740 triệu đồng/m2), tổng cộng tương đương 369 tỷ đồng cho toàn bộ căn nhà.
Một tòa chung cư được biết đến với biệt danh "tòa nhà cố chấp", bởi một gia đình bên trong không đồng ý di dời, buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch xây dựng cầu vượt.
Lewis Bruggeman (82 tuổi) cho biết ông không hề lo lắng về việc căn nhà của mình có thể rơi xuống biển dù cơn bão gần đây đã làm xói mòn vách đá ngay bên dưới.
Những ngôi nhà xung quanh đã bị phá bỏ, thậm chí dự án xây dựng một khu phố hoàn toàn mới đã được triển khai nhưng tòa nhà của gia đình họ Tống vẫn ở nguyên vị trí.
Nguồn tin cho biết, gia đình chị Ngô đã từ chối di dời đến chỗ khác vì không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 453.000 USD).