Tòa nhà chọc trời vừa diễn ra vụ xả súng kinh hoàng: Biểu tượng bất động sản cao gần 200m với 44 tầng, là nơi đặt trụ sở các ‘ông lớn’ trên thế giới
Tòa nhà chọc trời cao 193m tại Midtown Manhattan (Mỹ), vừa xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến nhiều người thương vong.
Nằm giữa trung tâm sầm uất của Midtown Manhattan, tòa nhà 345 Park Avenue từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của bất động sản thương mại cao cấp tại New York. Với lịch sử hơn nửa thế kỷ, công trình này không chỉ nổi bật bởi kiến trúc hiện đại mà còn thu hút sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn tài chính và tổ chức toàn cầu. Tuy nhiên, vào 28/7, nơi đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau một vụ xả súng nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.

Tòa nhà 345 Park Avenue được hoàn thành vào năm 1969, cao 44 tầng với chiều cao gần 200m, do hãng Emery Roth & Sons thiết kế theo phong cách Quốc tế (International Style). Tổng diện tích sử dụng lên tới 180.000m2, chủ yếu là văn phòng hạng A. Công trình này sở hữu vị trí chiến lược ngay khu Plaza District, nơi quy tụ nhiều địa điểm biểu tượng như Seagram Building và General Electric Building, và đặc biệt được cấp mã ZIP riêng 10154, một đặc quyền hiếm thấy tại Manhattan.
Đây là trụ sở của nhiều tên tuổi lớn như The Blackstone Group, KPMG, Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), cùng với các cơ quan ngoại giao như Tổng lãnh sự quán Ireland. Trong số đó, Blackstone hiện là khách thuê lớn nhất với diện tích sử dụng khoảng 92.900m2 và hợp đồng đã được gia hạn đến năm 2034.
Tuy nhiên, sự bình yên của tòa nhà đã bị phá vỡ vào khoảng 18h ngày 28/7 (giờ địa phương), khi một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ngay trong tòa nhà. Theo nhân chứng, nghi phạm, được cho là hành động đơn độc, mang theo vũ khí và di chuyển từ tầng này sang tầng khác trong khi nhiều nhân viên đang chuẩn bị rời khỏi nơi làm việc. Tiếng súng vang lên khiến cả khu vực Park Avenue trở nên hỗn loạn. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động, nhiều người mang theo súng trường và mặc áo chống đạn, cùng lúc đó là trực thăng và máy bay không người lái liên tục giám sát từ trên cao.

Lực lượng chức năng sau đó xác nhận hiện trường là tòa nhà văn phòng 345 Park Avenue, nơi nghi phạm đã bị vô hiệu hóa. Theo báo cáo ban đầu, vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York và nghi phạm, người được cho là đã tử vong do tự gây thương tích. Thị trưởng Eric Adams bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh của viên sĩ quan, trong khi đại diện sở cảnh sát từ chối xác nhận cụ thể về danh tính.
Cảnh tượng sau vụ việc đầy ám ảnh: Một nhân viên từ tòa nhà gần đó bật khóc khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, còn người khác cho biết họ đã nhìn thấy nghi phạm đi vào khu vực thường xuyên lui tới vào giờ ăn trưa. Ông Shad Sakib, nhân viên văn phòng, chia sẻ rằng bản thân bị giữ lại trong lúc đang thu dọn đồ đạc về nhà, giữa không khí hoang mang bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Sau vụ việc, Rudin Management, đơn vị quản lý tòa nhà, cùng chính quyền thành phố đã siết chặt an ninh tại đây. Các biện pháp giám sát 24/7, kiểm soát ra vào và nâng cấp hệ thống an ninh nội bộ được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho hàng nghìn người làm việc trong tòa nhà mỗi ngày.
Tổng hợp
>> Trao nhầm thi thể vụ rơi máy bay Ấn Độ khiến hơn 260 người thiệt mạng