Thế giới

Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lạc lối trong ái tình, liên tiếp tạo nên những bi kịch phía sau 'bức rèm son' Tử Cấm Thành

Loan Loan 20/07/2025 - 01:08

Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của triều Thanh, từng tự thú rằng cuộc đời ông là chuỗi thất bại: mất quyền lực, tự do, và đánh mất cả những người phụ nữ bên mình. Câu chuyện về ông và những bà vợ đã trở thành chương buồn bậc nhất hậu cung nhà Thanh.

Phổ Nghi, hay còn gọi là Tuyên Thống Hoàng đế, là hậu duệ hoàng tộc Ái Tân Giác La. Ông là vị vua thứ 12 và là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Năm 1908, khi mới 2 tuổi, ông được đưa lên ngai vàng triều Thanh bởi Từ Hi Thái hậu.

Phổ Nghi thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được đưa lên làm Hoàng đế bù nhìn của Đại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Dù thoái vị, Phổ Nghi vẫn được phép sống trong Tử Cấm Thành với nghi lễ hoàng tộc. Chính trong những năm này, ông bước vào hôn nhân đầu tiên của mình.

Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lạc lối trong ái tình, liên tiếp tạo nên những bi kịch phía sau 'bức rèm son' Tử Cấm Thành - ảnh 1
Chân dung vua Phổ Nghi. Ảnh: Getty Images.

Năm 1922, khi 16 tuổi, Phổ Nghi kết hôn với hai người vợ cùng lúc theo đúng lễ chế Mãn Thanh. Người đầu tiên là Vạn Dung, con gái một gia đình quý tộc, được sắc phong làm Hoàng hậu. Người thứ hai là Văn Tú, một quý tộc Mông Cổ, được tôn thành Thục phi.

Cuộc hôn nhân với Vạn Dung được mô tả là vô cùng mỹ lệ, cả hai rất đẹp đôi và được ca ngợi là “long phụng hợp bích”. Nhưng sự thực là Phổ Nghi đã lạnh nhạt với cả hai vị thê thiếp, ông sớm mải mê với trò chơi quyền lực, chuyện chính trị và thú vui khác, để mặc họ cô đơn trong Tử Cấm Thành.

Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lạc lối trong ái tình, liên tiếp tạo nên những bi kịch phía sau 'bức rèm son' Tử Cấm Thành - ảnh 2
Phổ Nghi cùng người vợ của mình. Ảnh: ThinkChina.

>> Vị vua nổi danh vì nghiện ‘ăn cắp vặt’ và niềm đam mê kỳ lạ với phim đồi trụy, cuối cùng phải chết tức tưởi nơi đất khách

Văn Tú là người đầu tiên dám đứng lên phá vỡ truyền thống. Năm 1931, bà yêu cầu ly hôn với Phổ Nghi, một hành động chưa từng có tiền lệ với một “Thiên tử”. Trong lá đơn ly hôn công khai của mình, bà viết: “Hoàng thượng không thương yêu tôi, tôi cũng chẳng cần vinh hoa phú quý”. Hậu ly hôn, Văn Tú rời khỏi cung, sống một đời bình thường, đi dạy học, về sau sống ẩn dật đến khi qua đời.

Còn Hoàng hậu Vạn Dung vẫn kiên trì ở lại, tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt và những năm tháng bị giam lỏng ở Mãn Châu quốc, một chính quyền bù nhìn do Nhật lập ra, nơi Phổ Nghi làm Hoàng đế bù nhìn từ 1934.

Do bị bỏ rơi thời gian dài, Vạn Dung chìm trong những cơn nghiện thuốc phiện, sức khỏe và tinh thần suy sụp. Đỉnh điểm bi kịch xảy ra vào năm 1935 khi bà mang thai với người tài xế của Phổ Nghi, nhưng đứa trẻ đáng thương ấy đã ngay lập tức bị giết khi vừa mới chào đời. Sau khi Mãn Châu quốc sụp đổ, Vạn Dung bị quân Quốc dân đảng bắt và giam giữ ở Cát Lâm. Bà qua đời trong cảnh đói khát, bệnh tật và nghiện ngập vào năm 1946.

Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lạc lối trong ái tình, liên tiếp tạo nên những bi kịch phía sau 'bức rèm son' Tử Cấm Thành - ảnh 3
Phổ Nghi thú nhận "Tôi không hiểu nổi tình yêu". Ảnh: Sohu.

Đến cuối thập niên 1940, Phổ Nghi cưới Lý Ngọc Cầm khi bà mới 15 tuổi, trở thành “Quý nhân cuối cùng” của Hoàng đế. Nhưng rồi mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài vài năm. Sau khi Phổ Nghi bị bắt, Lý Ngọc Cầm cũng quay trở về với cuộc sống đời thường, kết hôn với người khác và sống lặng lẽ đến năm 2001.

Trong cuốn hồi ký “From Emperor to Citizen” của mình, Phổ Nghi thú nhận rằng: “Tôi không bao giờ hiểu nổi tình yêu. Tôi chỉ ích kỷ và hèn nhát. Tôi đã làm khổ tất cả những người phụ nữ từng bước vào đời mình”. Ông tự nhận thấy bản thân mình đã chìm trong dục vọng và không dám đối diện trách nhiệm với những người vợ của mình, để họ phải chịu cảnh đơn độc và khổ sở tới cuối đời.

Do bắt tay với quân Nhật, Phổ Nghi phải trải qua 10 năm trong trại cải tạo, sau đó sống một cuộc sống bình thường ở Bắc Kinh với em gái của mình. Ông được gọi là Thanh Phế Đế, hoặc Mạt đại Hoàng đế, do ông là vị vua cuối cùng của nhà Đại Thanh. Khi qua đời, ông lấy thân phận là thường dân, không có miếu hiệu cùng thụy hiệu.

Theo: The Last Manchu, From Emperor to Citizen.

>> Vị vua chết vì bị ‘trời phạt’, dám liều mình thách thức thần linh, cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống

Vị vua chết vì bị ‘trời phạt’, dám liều mình thách thức thần linh, cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống

Vị vua nổi danh vì nghiện ‘ăn cắp vặt’ và niềm đam mê kỳ lạ với phim đồi trụy, cuối cùng phải chết tức tưởi nơi đất khách

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/vi-hoang-de-cuoi-cung-cua-trung-hoa-lac-loi-trong-ai-tinh-lien-tiep-tao-nen-nhung-bi-kich-phia-sau-buc-rem-son-tu-cam-thanh-147146.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lạc lối trong ái tình, liên tiếp tạo nên những bi kịch phía sau 'bức rèm son' Tử Cấm Thành
    POWERED BY ONECMS & INTECH